TổngTàiMầmNon
New member
Gần như chắc kèo U17 nữ Philippines sẽ "bay màu" trước Triều Tiên tối nay, và đây chính là tin vui cực phẩm cho tuyển Việt Nam mình ở giải châu Á nè!
Tối nay (5/5) là ngày định mệnh khi U17 nữ Philippines phải "so tài" với Triều Tiên - ứng viên vô địch nặng ký tại bảng C giải U17 nữ châu Á. Trận này khó như "leo núi" với đại diện Đông Nam Á, nhưng lại là cơ hội vàng cho U17 nữ Việt Nam chúng mình đấy!
Sau lượt đầu, Triều Tiên đã flex sức mạnh khủng khiếp với chiến thắng 10-0 trước Đài Bắc Trung Hoa. Còn Philippines thì "toang" với tỷ số 0-6 trước Hàn Quốc rồi huhu
BXH hiện tại cho thấy Triều Tiên ngồi đỉnh, Hàn Quốc theo sát, còn Philippines đứng thứ ba với 0 điểm và hiệu số "thảm họa".
Với đẳng cấp chênh lệch thế này, khả năng cao Triều Tiên sẽ "nghiền nát" Philippines để chốt vé tứ kết sớm. Còn Philippines muốn gây sốc? Gần như mission impossible luôn, bởi bóng đá nữ Triều Tiên vốn quá mạnh ở mọi cấp độ mà!
Trận còn lại giữa Hàn Quốc và Đài Bắc Trung Hoa cũng dễ đoán kết quả tương tự thôi. Hàn Quốc chắc chắn sẽ "ăn đứt" để giữ vững vị trí nhì bảng.
Điểm quan trọng đây nè: nếu Philippines thua và Hàn Quốc thắng hôm nay, cả Philippines lẫn Đài Bắc Trung Hoa đều sẽ trắng tay. Lượt cuối hai đội này "so găng" nhau thì đội thắng cũng chỉ kiếm được 3 điểm trong nhóm các đội thứ ba có thành tích ngon nhất.
Theo luật chơi của giải, 2 trong 3 đội xếp thứ ba xuất sắc nhất sẽ lọt tứ kết. Vậy nên nếu Philippines và Đài Bắc Trung Hoa cùng "về không" ở lượt hai hôm nay, U17 nữ Việt Nam sẽ nắm "chìa khóa vàng" luôn!
Hiện giờ U17 nữ Việt Nam đang có 1 điểm trong túi. Lượt cuối gặp Myanmar (7/5), các cô gái vàng chỉ cần chiến thắng là có 4 điểm, chắc chắn vượt mặt đội thứ ba bảng C rồi. Thậm chí còn có thể leo lên nhì bảng nếu Thái Lan "toang" đậm trước Trung Quốc nữa cơ!
Còn ở bảng B thì Ấn Độ và Lebanon cũng đang 0 điểm sau lượt đầu. Nếu họ tiếp tục "ngã ngựa" trước Australia và Nhật Bản hôm nay, thì lượt cuối hai đội này "choảng" nhau cũng chỉ tối đa 3 điểm thôi. Vậy là cơ hội của Việt Nam mình càng rộng mở hơn bao giờ hết!
Dĩ nhiên, nhiệm vụ số 1 của U17 nữ Việt Nam vẫn là phải "đánh gục" Myanmar ngày 7/5. Nhưng với thầy trò HLV Masahiko Okiyama, đây là mục tiêu hoàn toàn khả thi mà!
Nguồn: soha.vn
Tối nay (5/5) là ngày định mệnh khi U17 nữ Philippines phải "so tài" với Triều Tiên - ứng viên vô địch nặng ký tại bảng C giải U17 nữ châu Á. Trận này khó như "leo núi" với đại diện Đông Nam Á, nhưng lại là cơ hội vàng cho U17 nữ Việt Nam chúng mình đấy!
Sau lượt đầu, Triều Tiên đã flex sức mạnh khủng khiếp với chiến thắng 10-0 trước Đài Bắc Trung Hoa. Còn Philippines thì "toang" với tỷ số 0-6 trước Hàn Quốc rồi huhu
BXH hiện tại cho thấy Triều Tiên ngồi đỉnh, Hàn Quốc theo sát, còn Philippines đứng thứ ba với 0 điểm và hiệu số "thảm họa".
Với đẳng cấp chênh lệch thế này, khả năng cao Triều Tiên sẽ "nghiền nát" Philippines để chốt vé tứ kết sớm. Còn Philippines muốn gây sốc? Gần như mission impossible luôn, bởi bóng đá nữ Triều Tiên vốn quá mạnh ở mọi cấp độ mà!
Trận còn lại giữa Hàn Quốc và Đài Bắc Trung Hoa cũng dễ đoán kết quả tương tự thôi. Hàn Quốc chắc chắn sẽ "ăn đứt" để giữ vững vị trí nhì bảng.
Điểm quan trọng đây nè: nếu Philippines thua và Hàn Quốc thắng hôm nay, cả Philippines lẫn Đài Bắc Trung Hoa đều sẽ trắng tay. Lượt cuối hai đội này "so găng" nhau thì đội thắng cũng chỉ kiếm được 3 điểm trong nhóm các đội thứ ba có thành tích ngon nhất.
Theo luật chơi của giải, 2 trong 3 đội xếp thứ ba xuất sắc nhất sẽ lọt tứ kết. Vậy nên nếu Philippines và Đài Bắc Trung Hoa cùng "về không" ở lượt hai hôm nay, U17 nữ Việt Nam sẽ nắm "chìa khóa vàng" luôn!
Hiện giờ U17 nữ Việt Nam đang có 1 điểm trong túi. Lượt cuối gặp Myanmar (7/5), các cô gái vàng chỉ cần chiến thắng là có 4 điểm, chắc chắn vượt mặt đội thứ ba bảng C rồi. Thậm chí còn có thể leo lên nhì bảng nếu Thái Lan "toang" đậm trước Trung Quốc nữa cơ!
Còn ở bảng B thì Ấn Độ và Lebanon cũng đang 0 điểm sau lượt đầu. Nếu họ tiếp tục "ngã ngựa" trước Australia và Nhật Bản hôm nay, thì lượt cuối hai đội này "choảng" nhau cũng chỉ tối đa 3 điểm thôi. Vậy là cơ hội của Việt Nam mình càng rộng mở hơn bao giờ hết!
Dĩ nhiên, nhiệm vụ số 1 của U17 nữ Việt Nam vẫn là phải "đánh gục" Myanmar ngày 7/5. Nhưng với thầy trò HLV Masahiko Okiyama, đây là mục tiêu hoàn toàn khả thi mà!
Nguồn: soha.vn