Ối giời ơi, drama nghi án dàn xếp tỉ số trận tranh hạng ba SEA Games 28 ngày càng rối như canh hẹ luôn á!
Chuyện bắt đầu từ lúc có một nhân chứng mang biệt danh "BS" (ngầu ghê) úp mở cung cấp mấy đoạn ghi âm — trong đó có cuộc trò chuyện với nhà cái của Malaysia. Nghe xong mà rùng mình!
Theo đoạn trích từ băng ghi âm, trận thua 0-5 của U23 Indonesia trước U23 Việt Nam nghi ngờ có "bàn tay vô hình" can thiệp:
- Thua 6, 7 bàn hả?
- Trên 7 bàn đi, nhiều hơn càng tốt. Hiệp 1 thua 4 trắng, sang hiệp 2 thua ít nhất 3 trắng.
- 2 hay 3 bàn được không?
- 3 đi, ít nhất là 3 bàn.
Plot twist là trên thực tế, U23 Indonesia để lọt lưới đúng 4 lần ở hiệp một rồi. Sang hiệp hai, các bạn xứ Vạn Đảo lại "phơi lưới" thêm một bàn nữa. Trùng hợp hay cố ý?
Clip U23 Việt Nam 5-0 U23 Indonesia:
Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA
Đối mặt với cáo buộc nặng nề này, thủ thành Muhammad Natshir đã lên tiếng bức xúc:
"Cá nhân tôi thấy cả team đã cố gắng hết mình rồi, mọi người chơi bóng đến cùng dù ai cũng muốn về nhà nghỉ ngơi với gia đình.
Chúng tôi không hề lơ là hay bất cẩn cả trong tập luyện lẫn khi thi đấu. Thật sự bị sốc khi biết mình đang bị nghi vấn như vậy".
HLV Aji Santoso cũng đứng ra bênh vực học trò: "Các cầu thủ đã chiến đấu kiên cường tại SEA Games. Họ không đáng phải gánh chịu một lời cáo buộc đáng xấu hổ như thế này đâu".
Còn về phía cảnh sát Indonesia, sau gần một tuần điều tra vẫn chưa có báo cáo chính thức nào cả. Chờ mỏi mòn quá trời!
Theo Trung tướng Haiti, vụ việc này liên quan đến rất nhiều người cả trong lẫn ngoài nước nên cần thêm thời gian để thu thập bằng chứng trước khi đưa ra kết luận. Vụ này còn dài dài nè! ️
Nguồn: soha.vn