Sau khi Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu cháy vé rạp thì câu hỏi mà fan "khóc thét" nhất là: Châu Tinh Trì có làm phần 2 không? Và tháng 7/2026 vừa rồi, "vua hài Hong Kong" đã chính thức lên tiếng luôn nha!
Tại event ở Thành Đô hôm 15/7, ông thông báo rằng đội Nga Mi mới chỉ hoàn thành "một nửa" mục tiêu thôi, phần còn lại sẽ là hành trình chinh phục... thế giới luôn á! Một tuần sau đó, khi được hỏi thẳng về phần 2 tại Thâm Quyến, Châu Tinh Trì đáp gọn lẹ: "Có". Vậy là confirmed rồi các bạn ơi! Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu 2 chắc chắn sẽ có đấy!
Nhưng mà... bao giờ ra mắt thì vẫn còn là một dấu hỏi lớn nhen Theo chia sẻ của Châu Tinh Trì, hiện tại dự án mới ở giai đoạn lên ý tưởng và phát triển kịch bản thôi. Ông nói là đã hình dung được cốt truyện rồi nhưng chưa công bố lịch quay hay ngày ra rạp gì cả.
Tính ra thì phần đầu từ lúc tuyển diễn viên năm 2023 đến lúc chiếu giữa năm 2026 cũng mất 3 năm rồi, nên nhiều người dự đoán mình phải chờ đến khoảng 2028 hoặc 2029 mới được gặp lại đội Nga Mi trên màn ảnh rộng Lâu quá trời ơi!
Điểm sáng đáng chú ý nhất là Tuyết Dã có thể được "lên đời" thành nữ chính luôn đó! Cô bạn 19 tuổi này zero kinh nghiệm diễn xuất nhưng đã vượt qua hàng chục nghìn ứng viên để góp mặt phần 1, và tự mình làm các cảnh action cực đỉnh. Sau khi phim thu về gần 2 tỷ NDT, Tuyết Dã nhận về cả rổ lời khen.
Truyền thông Trung Quốc tiết lộ ekip đang cân nhắc đưa cô từ vai phụ lên làm nhân vật chính của phần 2. Nếu thật thì Tuyết Dã sẽ trở thành "Tinh nữ lang" mới được Châu Tinh Trì nâng đỡ sau Lâm Duẫn đây! Xứng đáng lắm nha!
Về nội dung, phần 2 được kỳ vọng sẽ "level up" khi đội Nga Mi không chỉ đá trong nước nữa mà ra đấu trường quốc tế, đối đầu với các đội từ Brazil, Argentina hay Tây Ban Nha luôn!
Bên cạnh đó, chi tiết ba cao thủ bí ẩn xuất hiện ở cuối phần 1 được xem là nút thắt quan trọng, chắc chắn sẽ được khai thác nhiều hơn. Khán giả cũng đang mong chờ sự trở lại của dàn cast quen thuộc như Trương Tiểu Phỉ, Địch Lệ Nhiệt Ba và Trương Nghệ Hưng, còn Châu Tinh Trì thì chắc vẫn giữ vai trò đạo diễn kiêm biên kịch rồi.
Thành công phòng vé của phần 1 chính là nền tảng vững chắc để phần 2 được thực hiện. Bộ phim không chỉ cán mốc gần 2 tỷ NDT mà còn lập nhiều kỷ lục trong mùa phim hè, chứng minh sức hút của thương hiệu này với khán giả là real đấy!
Cái kết còn bỏ ngỏ cùng nhiều chi tiết cài cắm cũng tạo ra vô vàn dư địa để Châu Tinh Trì tiếp tục phát triển "vũ trụ bóng đá kung fu" theo phong cách riêng của mình.
Nguồn: saostar.vn