Buồn quá đi mất! Yokohama FC vừa chính thức xuống hạng sau trận thua 1-2 trước Kashima Antlers ở vòng đấu cuối cùng J.League 2023
Trước lượt cuối này, đội bóng của Công Phượng đang có 29 điểm, kém đội đứng ngay trên là Kashiwa Reysol tận 3 điểm. Hiệu số bàn thắng bại của Yokohama FC là -26, trong khi đối thủ là -14.
Có nghĩa là muốn trụ hạng, team của HLV Yomoda Shuhei phải thắng đậm, đồng thời ngồi cầu nguyện Kashiwa Reysol thua đậm nữa. Nhưng mà... cả hai điều kiện này đều không xảy ra luôn Bên kia sân Gifu Nagaragawa, Kashiwa Reysol hòa 1-1 với Nogoya Grampus rồi.
Còn Yokohama FC làm khách tại sân của Kashima Antlers thì thi đấu rất nỗ lực, kiểm soát bóng ngang ngửa đội chủ nhà nhưng lại không tận dụng được các cơ hội. Suzuki Yuma và Matsumura Yuta đưa Kashima Antlers dẫn 2-0 ngay hiệp một. Mauricio Pinto ghi bàn danh dự cho Yokohama ở phút 63, nhưng cũng chỉ rút ngắn tỷ số thôi. Còn Công Phượng thì... tiếp tục không được đăng ký thi đấu luôn á
"Chúng ta đã chiến đấu hết mình. Xin gửi lời cảm ơn đến cổ động viên của Yokohama FC. Chúng ta sẽ trở lại mạnh mẽ vào mùa sau", trang chủ của đội bóng đưa ra thông báo.
Vậy là Yokohama FC trở lại J.League 2 chỉ sau đúng một mùa thăng hạng. Năm ngoái họ còn đứng thứ hai ở J.League 2022 cơ mà. Kể từ khi gia nhập liên đoàn bóng đá Nhật Bản năm 2001 đến giờ, Yokohama FC chỉ có đúng 4 mùa thi đấu ở hạng cao nhất thôi.
Công Phượng gia nhập Yokohama FC từ đầu mùa giải 2023. Cầu thủ này không chấn thương gì cả nhưng bị HLV Yomoda Shuhei bỏ rơi luôn Tiền đạo sinh năm 1995 chỉ được đăng ký có 2 trận đấu với Sanfrecce Hiroshima và Nagoya Grampus. Anh được tung vào sân đúng 1 phút cuối cùng trong trận gặp Nagoya Grampus diễn ra ngày 5/4 - nghe xót xa ghê
Nguồn: soha.vn