Đội bóng 'bí ẩn' bậc nhất thế giới tôn trọng Việt Nam như nào mà gây bất ngờ thế này?

KhoaiMai9279

New member
486bc4734eab6322aedc.jpg


Khác hẳn với các cầu thủ CHDCND Triều Tiên vừa bước xuống sảnh sân bay Tân Sơn Nhất với thái độ lạnh lùng, không buồn rep lời ai, thì HLV Jorn Andersen lại vui vẻ và lịch thiệp hết sức luôn. Ông tỏ ra rất tôn trọng chủ nhà trong trận đấu tối 6/10 đó!

Mới nhận việc ở CHDCND Triều Tiên từ tháng 5/2016, HLV Jorn Andersen là HLV ngoại quốc đầu tiên của ĐTQG nước này. Tuy chưa hiểu lắm về trình độ bóng đá châu Á lúc này, nhưng điều đầu tiên khiến ổng ghi điểm khi đến Tân Sơn Nhất trưa 4/10 chính là thái độ chill và niềm nở của mình.

Không như các cầu thủ - những người tỏ ra khá "lãnh đạm", không nói gì với người lạ khi xuống máy bay, đi rải rác thay vì theo đoàn rồi lên thẳng xe luôn - HLV Jorn Andersen xuất hiện sau đó với phong thái tự tin, sẵn sàng chia sẻ với giới truyền thông nước chủ nhà. Mà các bác báo đã phải chờ hơn cả tiếng đồng hồ ở Tân Sơn Nhất chỉ để "diện kiến" thầy trò ông ấy đó!

Phía VFF cũng cử ông Dương Vũ Lâm ra tận sân bay, cật lực đứng chờ cả buổi trưa (dự kiến 10h50 là đội bóng này đến nơi nhưng 12h00 mới thấy người ta xuất hiện ở sảnh ).

HLV Jorn Andersen chia sẻ: "Điều đầu tiên tôi cảm nhận về đất nước các bạn là thời tiết rất nóng, không như ở Triều Tiên. Dựa vào vị trí xếp hạng FIFA thì Việt Nam và Triều Tiên là đối thủ xứng tầm, trận giao hữu sẽ rất thú vị đấy.

Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam. Tôi không biết nhiều về Việt Nam nhưng chắc chắn trận giao hữu này sẽ giúp ích cho tôi rất nhiều trong kế hoạch nâng tầm đội bóng. Triều Tiên là tập thể đoàn kết, đề cao tính kỷ luật và chúng tôi xem nhau như một gia đình. Không có ngôi sao nào đặt trên tập thể cả".

a5f48f4daf00f4faa8c6.jpg


Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Chang Bok, CHDCND Triều Tiên không lọt qua vòng loại World Cup 2018 như mục tiêu đề ra, thậm chí còn dừng bước trước vòng loại thứ 3 luôn. Vì vậy, người làm bóng đá nước này đã quyết định mời HLV ngoại quốc đầu tiên về để "cách tân" team cho đỉnh hơn.

Ông Jorn Andersen chia sẻ thêm: "Mục tiêu của tôi khi làm việc ở Triều Tiên là đưa đội bóng trở lại thành thế lực lớn ở châu Á. Tôi vừa mới trải qua quãng thời gian ngắn huấn luyện ở đây và trận sắp tới mới là trận thứ 3.

2 trận đấu trước là những thử thách khó khăn. Tuy nhiên Triều Tiên đã có những kết quả khá ổn như hòa Iraq và thắng UAE, đội tuyển cần thêm thời gian và nhiều bài học để comeback như trước".

Theo danh sách Triều Tiên đưa sang Việt Nam, đội khách có những cái tên đáng gờm như tiền đạo Pak Kwang Ryong. Chân sút sinh năm 1992 này từng khoác áo FC Basel (Thụy Sỹ) thi đấu tại Champions League mùa 2011/2012 đó nha!

Park Ryong trở thành cầu thủ đầu tiên của Triều Tiên thi đấu ở sân chơi này luôn. Hiện tại, anh đang khoác áo CLB Lausanne FC (Thụy Sỹ), góp tận 9 bàn thắng sau 14 trận - khá xịn xò phải không nào! ⚽

Ngoài ra, đá cặp với tiền đạo này là Jong Il Gwa, cầu thủ nổi lên trong danh sách top 10 tài năng hàng đầu châu Á và vừa có liên tiếp 2 bàn thắng vào lưới Iraq và UAE ở 2 trận giao hữu gần nhất. Thủ thành Ri Myong Guk năm ngoái bắt chính trong trận giao hữu ở Mỹ Đình cũng theo team sang Việt Nam nữa.

Dù tuyên bố "xã giao" tôn trọng đối thủ, nhưng có vẻ với những thông tin đã được chia sẻ và tham khảo trước đó, ông Andersen đã nắm khá rõ trình độ của chủ nhà rồi đó

Để có được trận giao hữu với đối tác rất uy tín này, phía VFF đã phải lo toàn bộ chi phí ăn ở, sinh hoạt, vé máy bay... cho đối thủ để họ chấp nhận lời mời đến TP.HCM thi đấu. Tốn kém thiệt chứ không phải đùa!

Thầy trò HLV Jorn Andersen sẽ ở khách sạn 4 sao và đội bóng này sẽ không tập chiều 4/10 trên sân Thống Nhất để nghỉ ngơi cho đã. Họ chỉ tập lúc 17h00 chiều 5/10 để làm quen sân một ngày trước trận đấu thôi.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top