Đôi bạn thân túng tiền rủ nhau đi cướp giữa đêm, kề dao vào cổ nạn nhân gom được 5,2 triệu rồi chia đều

NhimXanh5309

New member
Hết tiền tiêu thì lên kế hoạch đi cướp luôn, 2 thanh niên này đúng là "bạn cùng tiến" theo kiểu… sai trái Thấy chị đi xe một mình thì lao vào chặn đầu, kề dao vào cổ cướp sạch điện thoại lẫn tiền rồi phóng xe tẩu thoát!

Ngày 18/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đang tạm giữ Võ Phi Long (SN 2004) và Nguyễn Quốc Công (SN 2002, cùng ngụ xã Củ Chi) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Trước đó, chiều 24/11, Công an xã tiếp nhận tin báo của bà Nguyễn Thị L. (SN 1983, ngụ xã Xuân Thói Sơn) về việc bị cướp tài sản. Bà L. kể lại, khoảng 20 giờ 45 ngày 22/11, tại số 125E đường Đặng Công Bỉnh, Ấp 24, xã Xuân Thới Sơn, bà bị 2 nam thanh niên (chưa rõ lai lịch lúc đó) chặn xe cướp điện thoại và tiền.

d8150b8db2c690cde5bf.jpg


Nhận tin báo, công an vào cuộc điều tra truy xét và xác định được Long và Công là nghi can gây án nên đưa về trụ sở làm việc.

Qua làm việc, cả 2 khai nhận là bạn gần nhà, chơi thân từ nhỏ với nhau. Do cần tiền tiêu xài nên Công nảy sinh ý định rủ nhau đi cướp tài sản luôn (lạ ha ‍♂️).

Công lái xe sang nhà Long rủ Long cùng đi cướp thì Long đồng ý ngay. Công hẹn Long tối cùng ngày sẽ quay lại đón.

Tối hôm đó, Long gọi điện kêu Công đến đón để cùng đi cướp tài sản. Công liền chạy xe máy đến. Long xuống bếp nhà mình lấy 1 con dao đưa cho Công cất giữ làm hung khí.

ccd8973657464abd7a37.jpg


d21e7892793b7c06f4a1.jpg


56dfaf1ab6027cfdaeb4.jpg


4db8969baf9185685324.jpg


Sau đó, Công giao xe cho Long chở, còn Công có nhiệm vụ trực tiếp đe dọa nạn nhân để cướp tài sản. Khi cả 2 chạy đến trước nhà số 125E đường Đặng Công Bỉnh, Ấp 24, xã Xuân Thới Sơn thì Long phát hiện bà L. đang chạy xe một mình nên chạy lên chặn phía trước đầu xe của bà.

Công xuống xe, túm áo bà L. và cầm dao kề vào người bà này yêu cầu đưa tiền. Bà L. nói trong người không có tiền, tiền để trong cốp xe. Công liền mở cốp xe lấy túi xách của bà L. rồi tẩu thoát.

Trên đường đi, Công mở túi ra xem thì phát hiện bên trong có điện thoại và 5,2 triệu đồng. Khi Long lái xe đến đường Nguyễn Văn Bứa thì thấy có tiệm điện thoại nên dừng xe cho Công vào tiệm bán luôn chiếc điện thoại vừa cướp được, gom thêm 800.000 đồng.

Sau đó, cả 2 chở nhau về nhà Long và chia đều mỗi người 3 triệu đồng. Long còn cho Công thêm 100.000 đồng tiền đổ xăng nữa chứ Xong xuôi, Công chạy xe về nhà.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top