Nguyễn Đại Phát (sinh năm 2001) và Hồ Văn Vũ Bảo (sinh năm 2000) - hai anh chàng này không chỉ là đôi bạn thân mà còn là chiến hữu cùng vượt qua bao sóng gió để tốt nghiệp vượt cấp ngành Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng của trường ĐH Văn Lang với thành tích Khá và Giỏi xịn sò. Nhưng đằng sau thành công đó là cả một hành trình đầy gian nan mà ai nghe cũng phải thán phục
Từ bạn Xã hội đến thủ khoa Xây dựng - plot twist thật sự!
Trước khi trở thành thủ khoa toàn ngành và nhận tấm bằng loại Giỏi, Nguyễn Đại Phát chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm kỹ sư xây dựng. Hồi THPT, Phát học ban Xã hội nên gần như không được tiếp cận nhiều với các môn Tự nhiên. Đến khi thi tốt nghiệp, bạn ấy hoàn toàn lost, không biết nên chọn ngành gì
Thế là Phát quyết định "theo trend", chọn ngành Kỹ thuật ô tô đang hot lúc đó và vào học cao đẳng. Nhưng chỉ sau hơn 1 kỳ học, Phát nhận ra bản thân không hợp với ngành này và quyết định dừng lại. Sau khoảng thời gian suy nghĩ và được gia đình động viên, Phát lại một lần nữa quay lại con đường học vấn, lần này chọn ngành Kỹ sư Xây dựng tại trường ĐH Văn Lang (khóa K26).
"Lúc đó mình siêu lo vì kiến thức Toán, Lý yếu quá, nghe giảng là thấy ngộp rồi, sợ không theo kịp các bạn lắm", Phát tâm sự.
Nhưng với quyết tâm cao độ, cộng thêm sự support từ thầy cô và đặc biệt là người bạn Vũ Bảo, Phát đã dần bứt phá và cuối cùng trở thành thủ khoa toàn ngành với bằng loại Giỏi. Đỉnh của chóp luôn!
Từ công tử phải làm shipper - câu chuyện của Vũ Bảo
Còn với Vũ Bảo, journey của bạn ấy còn gian nan hơn nhiều. Từ một chàng trai có cuộc sống sung túc, đủ đầy, Bảo phải đối mặt với biến cố gia đình khi ông qua đời và gia đình phá sản ngay khi đang là sinh viên năm nhất. Cú sốc quá lớn khiến Bảo suy sụp tinh thần và phải tạm dừng việc học để lo gia đình.
Nhưng sau khi mọi thứ dần ổn định, Bảo đã vực dậy tinh thần, quay lại trường (cũng khóa K26) và làm thêm shipper mỗi khi rảnh rỗi để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Tưởng tượng đi, sáng đi học, chiều tối chạy xe ôm - cuộc sống vất vả nhưng không bỏ cuộc!
Tình bạn đẹp: Cùng nhau vượt qua mọi khó khăn
Cùng nhập học khóa K26, Phát và Bảo gặp nhau và trở thành bạn thân. Từ việc ngồi chung bàn, thảo luận bài đến trở thành đôi bạn cùng tiến. Sáng cùng học, chiều cùng chạy shipper, tối về cùng làm bài tập - đúng chuẩn "anh em đồng cam cộng khổ"
Đại Phát chia sẻ: "Cảm ơn bạn Hồ Văn Vũ Bảo đã đồng hành cùng mình từ học tập đến cuộc sống. Trong áo trắng sinh viên, chúng mình quyết tâm tốt nghiệp sớm một năm thật mỹ mãn. Trong áo xanh shipper rong ruổi sau giờ học, chúng mình truyền cho nhau động lực kiếm thêm thu nhập, không bao giờ từ bỏ vì khó khăn!"
Đọc mà xúc động quá đi mất
Tương lai rộng mở phía trước
Hiện tại, Vũ Bảo đã có công việc ổn định và đang hướng đến mục tiêu trở thành chỉ huy trưởng công trình, nâng cao chuyên môn hơn nữa. Còn Đại Phát thì mơ ước được quay về trường giảng dạy, "truyền lửa" cho các thế hệ sau. Vì thế Phát quyết định học lên cao hơn và có thể sẽ đi du học trong tương lai.
Lời nhắn gửi của đôi bạn đến các bạn trẻ thật ý nghĩa: "Đừng bao giờ ngại ngùng trước bất kỳ thử thách nào vì nếu không thử, chúng ta sẽ không bao giờ biết mình có thể làm được những gì!"
Câu chuyện của Phát và Bảo là minh chứng sống cho thấy: Dù xuất phát điểm có khó khăn thế nào, dù hoàn cảnh có khắc nghiệt ra sao, chỉ cần quyết tâm và nỗ lực, mọi thứ đều có thể vượt qua được!
Nguồn: svvn.tienphong.vn