Đôi bạn học yêu (Love In The Big City) đang được cày cuống bởi câu chuyện tình yêu, tình bạn và tuổi trẻ đầy cảm xúc cùng thông điệp ý nghĩa khiến ai cũng phải thấu
Phim xoay quanh Jae Hee và Heung Soo - hai linh hồn cô đơn vô tình gặp nhau giữa xã hội đông đúc và tạo nên mối quan hệ tri kỷ đỉnh chóp. Jae Hee là típ con gái sống thoải mái, yêu đương như điên như dại và sẵn sàng đổi cả bản thân vì crush. Còn Heung Soo thì là chàng trai đồng tính, giấu kín bí mật này cả đời vì sợ ánh mắt soi mói từ mọi người xung quanh, đến mức không dám yêu và coi thường tình yêu luôn Tuy tính cách khác xa như trời với vực, nhưng điểm chung của cả hai là sự "lạc loài" trong xã hội - thứ biến họ thành nạn nhân của những định kiến đau lòng.
Mượn đề tài tình yêu, Đôi bạn học yêu khéo léo đẩy lên mối quan hệ friendship goals giữa Jae Hee và Heung Soo với cuộc sống chung đầy drama. Phim kể về 13 năm tuổi trẻ của cả hai, từ khoảng thời gian ngồi ghế giảng đường đại học, đến khi ra đời lăn lộn với đủ thứ khó khăn ở thành phố lớn. Suốt chặng đường đó, Jae Hee và Heung Soo đã cùng nhau trải qua mọi khoảnh khắc vui, buồn, hạnh phúc, cringe, luôn ưu tiên nhau và cho đi hết mình không tính toán gì. Cuối cùng, họ vẫn giữ được tình bạn đẹp bất biến với thời gian, trở thành một phần không thể thiếu trong ký ức thanh xuân của nhau
Ngoài câu chuyện chính về tình bạn đặc biệt, Đôi bạn học yêu còn phản ánh nhiều vấn đề nóng như nữ quyền, toxic masculinity và tình yêu đồng tính. Phim khắc họa mối quan hệ giữa nam chính Heung Soo và mẹ, để nói về cách phản ứng điển hình của bố mẹ châu Á khi đối diện với giới tính của con.
Mẹ Heung Soo luôn nghĩ anh bị "bệnh", thậm chí còn mong anh cưới Jae Hee luôn cho rồi. Dù không có câu thoại nào nói thẳng về sự chấp nhận nhưng phim cũng nhẹ nhàng gỡ rối bằng cách cài chi tiết mẹ Heung Soo tự mình đi xem phim đồng tính. Điều này cho thấy người mẹ đang học cách đối mặt với sự thật - một khoảnh khắc chữa lành ý nghĩa mà Đôi bạn học yêu đã mang đến cho khán giả
Phim đặc biệt gọi tên những khía cạnh toxic của đàn ông qua dàn tình cũ "cờ đỏ" của Jae Hee. Họ có thể là thằng bắt cá hai tay, anh chàng nghe lời mẹ 100%, thằng thích kiểm soát và dùng bạo lực, hay tên chuốc thuốc con gái trong bar... Dù đôi khi Jae Hee gần như mất chính mình vì thứ "toxic masculinity" đó, nhưng sau cùng, cô nàng chọn sống theo cách mình muốn và tìm lại cuộc sống độc lập, yêu thương bản thân mình trước
Nguồn: svvn.tienphong.vn