Tin vui dành cho những ai tin vào sức mạnh yêu thương trong thể thao nè! IOC (Ủy ban Olympic Quốc tế) vừa có thông báo chính thức sáng nay: Nikki Hamblin và D'Agostino được đặc cách vào vòng tranh huy chương môn 5.000m vào ngày mai. Quá xứng đáng luôn!
**Chuyện gì đã xảy ra mà cảm động đến vậy?**
Nikki đại diện New Zealand và D'Agostino từ Mỹ cùng tham gia cự ly 5.000m nữ. Khi đã vượt qua mốc 3.000m, D'Agostino bất ngờ bị bong gân, trật chân (khám nghiệm sau đó phát hiện cô bị chấn thương gối nặng hơn).
Và đây là khoảnh khắc đẹp nhất: Nikki đã dừng cuộc đua của mình lại để giúp đỡ D'Agostino! Cả hai cùng về đích mà không phạm quy. Nikki hoàn thành 5.000m với thời gian 16 phút 43 giây 61, còn D'Agostino thì 26 phút 41 giây. Ngay sau đó, D'Agostino được đưa lên xe lăn đến khu vực chăm sóc y tế.
**Lời kể lại của D'Agostino nghe mà nước mắt chảy ròng**
"Tôi bị quỵ xuống mà không biết điều gì đang xảy ra. Khi đang vật vã trên đường chạy vì đau đớn, bỗng có một cánh tay chạm vào vai tôi. Cô ấy nói: 'Nào, đứng dậy đi nào. Bạn ổn chứ? Chúng ta cùng đứng lên và tiếp tục vì đây là Olympic'.
Cơn đau đớn trong tôi bỗng tan biến. Nikki đã để lại trong lòng tôi một ấn tượng quá đẹp đẽ. Tôi nghĩ tinh thần Olympic đúng là như vậy. Chúng tôi chưa từng gặp nhau trước đây."
D'Agostino chia sẻ cô sẽ nhớ mãi kỷ niệm đẹp này ở Olympic với Nikki.
**Happy ending cho câu chuyện cổ tích**
Quyết định của IOC đã được cả thế giới vỗ tay tán thưởng! Đây chính là lúc mục đích cao cả của thể thao và tính nhân văn được thể hiện rõ nhất. Tinh thần cao thượng và tình bạn đáng quý này mới là giá trị thật sự của Olympic!
Nguồn: soha.vn