Độc thân không phải là thất bại, mà là thành công trong việc sống cuộc đời theo cách của riêng mình! ✨

MeoCoco

New member
dd6bc6dcdb1ef172f901.jpg


Hãy chill như một người độc thân, kệ xệ những lễ lạt, nghi thức hay chuẩn mực xã hội đặt ra. Thật ra thì chuẩn mực nào cũng chỉ fit với một nhóm người nhất định thôi. Nếu bạn không thuộc về nhóm đó, bạn hoàn toàn có quyền "sign-out". Nhắc lại cho rõ nhé: BẠN CÓ QUYỀN!

Tạm bỏ qua những người đang chán phát ngất với kiếp độc thân, đang muốn tìm người yêu hay mong cưới được người.

Họ tạm bị coi là "những kẻ phản bội" cộng đồng single. Bài viết này chỉ dành cho những bạn đang độc thân, tự nguyện độc thân và vẫn đang enjoy cuộc sống này nha!

Pressure lớn nhất mà hội độc thân đang gánh chính là ánh mắt thương hại từ những người đã có gia đình, đang có ny sắp cưới.

Là những đánh giá của xã hội với những từ kiểu "gái ế", "cao số"...

Là sự "quan tâm" bực mình với những câu: "Bao giờ lấy chồng?" Hay tiếng thở dài đầy drama của bố mẹ.

Nhưng cuộc đời này là của bạn, tại sao bạn phải kết thúc đời độc thân cho vui lòng người khác chứ?

Vì ngay sau khi bạn kết thúc đời độc thân bằng một đám cưới, bạn sẽ lại gặp câu hỏi tiếp theo: "Bao giờ thì đẻ con?"

Sau khi đã sinh con gái, sẽ có câu: "Tính đẻ thêm thằng cu nối dõi tông đường đi!"

Hay dù đã sinh con trai cũng gặp câu: "Đẻ thêm đứa con gái nữa cho có nếp có tẻ." Và kể cả khi đã đủ cả nếp lẫn tẻ, bạn vẫn sẽ phải đối mặt với những câu hỏi khác nữa. Cho đến khi họ sẽ hỏi: "Bao giờ thì... chết?" Chọn chôn hay hoả táng?

Vậy thôi, nghe theo họ thì đang sống cuộc đời của họ chứ đâu còn là cuộc đời của bạn nữa?

231f2aa33dc10201dd0f.png


Hãy happy như một người độc thân!

Đó không chỉ là slogan mà còn là nhiệm vụ bạn nên thực hiện mỗi ngày. Là tự do sử dụng cuộc đời theo những gì mình mơ ước, mong muốn và theo đuổi.

Sống cuộc đời của bạn bằng việc mỗi ngày được tận hưởng hơn 100% những gì bạn đang có.

Bạn chẳng phải dành ra một chút nào đời mình cho những thứ gọi là nghĩa vụ - trách nhiệm với ai đó (tất nhiên, trừ bố mẹ, công việc để kiếm sống và mấy đứa bạn thân đang cần giúp đỡ).

Bạn chỉ có trách nhiệm với chính bản thân. Hãy làm tốt hơn bất kỳ ai khác, chăm sóc và có trách nhiệm với mình tốt nhất có thể!

Là người độc thân, bạn cần phải yêu bản thân gấp 2, 3 thậm chí 4, 5 lần. Vì chỉ khi bạn tự yêu mình đủ, bạn mới không cần ai khác yêu mình.

Thay vì 20/10 chờ hoa hay quà, hãy tự tặng mình từ 10/10 đến tận 30/10 luôn!

Thay vì cần ai đó hỏi thăm khi mệt, hãy tự chăm sóc bản thân tốt nhất cả khi không mệt.

Thay vì đi chơi theo cặp, hãy đi với cả hội bạn vui hơn nhiều!

Đừng biến mình thành hạt gạo sống giữa nồi cơm, hãy chơi với... gạo chứ đừng chui vào nồi cơm làm chi.

a587563b4897344b9c24.png


Hãy hạnh phúc như một người độc thân!

Ăn thứ mình thèm - Mặc thứ mình thích - Đi chỗ mình vui - Ngủ nơi mình thoải mái. Người độc thân không phải là người hờ hững, thờ ơ với người khác giới đâu nha.

Người độc thân càng không phải là người không có nhu cầu trao đổi cảm xúc. Vấn đề là bạn hoàn toàn được quyền lựa chọn và thay đổi lựa chọn cũ bằng nhiều lựa chọn mới!

Bạn có thể bye bye ngay anh chàng "râu nhẵn nhụi" để qua anh chàng "ăn mặc bảnh bao" mà không cần nguyên tắc có râu hay không - ăn mặc lôi thôi hay chỉn chu.

Bạn đúng là chuẩn với câu: Mình thích thì mình làm thôi. Không bao giờ có chuyện vì không có ai nên phải gượng cười với người xa lạ.

Bạn có quyền từ chối bất kỳ niềm vui nào không hợp với chuẩn của mình.

Bạn cũng có thể đón nhận bất cứ thứ gì khiến bạn vui cho dù nó lệch chuẩn với xã hội. Bạn độc thân - Bạn có quyền!

857096b84340e7496e62.png


Hãy hạnh phúc như một người độc thân!

Hãy happy như một người độc thân, kể cả khi đôi lúc trở thành người "vô trách nhiệm" với những lễ lạt, nghi thức hay chuẩn mực xã hội.

Thật ra thì chuẩn mực nào cũng chỉ dành cho một nhóm người thôi. Nếu không thuộc về nhóm đó, bạn có quyền "sign-out".

Người độc thân tuyệt đối không phải là người phải thể hiện niềm vui ra cho người khác thấy. Bạn vẫn có thể khóc lóc thảm thiết nếu gặp chuyện bất công.

Bao gồm cả việc không có ai giúp bê đồ nặng hay sửa vòi nước. Thực ra mấy thứ đó bỏ tiền ra thuê được mà!

Điều nhiều người độc thân hay băn khoăn nhất chính là chuyện "chăn đơn gối chiếc". Vẫn biết độc thân thì được tự do tình ái nhưng nhiều người nhìn vào vẫn đánh giá bạn là phóng túng thì cũng không hay lắm.

Mình không khuyên bạn giấu giếm vì dù giấu đến đâu bạn vẫn bị đánh giá thôi. (Người ta còn đánh giá cả những việc bạn không làm và tự đặt ra cho bạn cơ mà!)

Mình chỉ khuyên: Nên chọn chất thay vì lượng, đừng "nhảy số" liên tục và bảo mật đời tư của mình.

Ai cũng nên giữ kín đời tư chứ không riêng gì người độc thân. Bảo mật bằng cách không phô bày cuộc đời mình trước thiên hạ.

Hãy nói về sự độc thân như một chuyện bình thường thay vì khóc than hay tôn vinh nó. Bất kể cách tự giới thiệu nào cũng đều khiến nó thành gánh nặng không cần thiết.

Người độc thân chỉ là người chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ gắn bó, lâu dài thôi mà! Vì thế đừng dùng danh nghĩa độc thân như thể là sự khác biệt của bạn. Hạnh phúc như một người độc thân chỉ đơn giản vậy thôi.

Hãy dành trọn thời gian độc thân này cho những trải nghiệm rộng lớn ngoài kia thay vì nhốt mình trong góc phòng tối tăm.

Đừng để tối thứ 7 thành tối cô đơn vì không có ny. Mà nó là cuối tuần cho những niềm vui!

Đừng để ngày Valentine 14/2 dùng để "cầu mưa" mà nó phải là ngày bạn được yêu thương nhất, bởi - chính - BẠN!

f4d0041696f1341ed925.png


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top