TamBong8905
New member
Những người mình thích thì họ... swipe left, còn những người thích mình thì mình lại... ew
"Tại sao giờ nhiều chị em chọn độc thân vậy trời?" - Cứ lướt topic này là thấy ngập tràn những câu trả lời kiểu: phụ nữ giờ độc lập tài chính rồi, không cần đàn ông; hay là hôn nhân chẳng đẹp như phim ảnh đâu...
Nghe qua thì có vẻ đàn ông không còn quan trọng lắm trong công thức hạnh phúc của các chị em rồi ha?
Có lẽ đây là lý do phổ biến nhất khiến phụ nữ độc thân, nhưng liệu có phải đó là lý do CHÍNH khiến đa số chọn single life không? Thực ra thì... không hẳn đâu nha! Là một đứa con gái, mình muốn nói thật với các bạn rằng: ai mà chẳng muốn có tình yêu và gia đình, và độc thân không phải là lựa chọn của họ, mà nó là... phương án cuối cùng thôi Họ muốn yêu, nhưng mà độc thân đã chọn họ trước rồi.
Có người sẽ phản bác: "Tôi thích độc thân mà, còn hơn yêu mà như... không yêu á!"
Uhm... bạn đừng tự lừa bản thân nữa nhé! Con người vốn là động vật xã hội mà, đó là point thứ nhất.
Thứ hai, phụ nữ về mặt thể chất yếu hơn nam giới nhiều đó (sự thật phũ phàng ). Mình không tin là khi bạn vác đồ nặng, bạn chưa bao giờ nghĩ "giá có ai đó giúp thì hay quá". Đừng bảo là người đầu tiên bạn nghĩ đến là... bố nhé Chà, một cô gái bình thường thường nghĩ sẽ là: "Ước gì có bạn trai làm giúp mấy việc này".
Thứ ba, nhìn couple nào cũng ngọt ngào hạnh phúc xung quanh, bạn không hề ghen tị, thèm thuồng sao? Nếu Lee MinHo hay HyunBin yêu bạn điên cuồng, liệu bạn có vẫn "thờ ơ với tình yêu" không?
Đừng tự dối lòng nữa với câu: "Mình tốt nhất khi ở một mình". Nếu bạn có thể chọn được một chàng hoàng tử đúng chuẩn mẫu người lý tưởng, vừa quyến rũ vừa tài giỏi, thì ai lại muốn độc thân, ai lại muốn forever alone chứ?
Phụ nữ xem độc thân là phương án cuối cùng, vì sao? Vì những người họ thích không thèm nhìn họ, những người thích họ thì họ lại không ưng luôn.
Thực tế cuộc sống độc thân là sao? Ngày qua ngày, một mình, loanh quanh giữa giường ngủ và văn phòng. Có người nuôi cún mèo để đỡ buồn, cuối tuần hầu như ngủ nướng hết, ra đổ rác vẫn mặc đồ ngủ vì... ai care , phòng bừa bộn nhưng đã quen rồi thì thôi.
Có nhiều chị em hơn 30 tuổi vẫn FA, trong ánh mắt họ, mình thấy được nỗi khao khát tình yêu đẹp đẽ, không ai muốn bạc đãi bản thân đâu; họ đang bị mắc kẹt trong tình thế tiến thoái lưỡng nan thật sự.
Họ chưa được trải nghiệm cảm giác ngọt ngào của tình yêu, nhiều người nói điều khiến họ stress nhất giờ chính là chuyện hôn nhân, gia đình thúc giúc liên tục, bạn bè thì con cái đầy nhà rồi, họ cũng muốn tìm một nửa phù hợp để kết hôn nhưng mà... không tìm được
Một người học cao ngộ đại cuối cùng cũng trở nên... mê tín khi độc thân quá lâu. Họ chẳng còn cách nào khác, các mẹ, các dì còn research đủ thứ miếu chùa, chỗ nào cầu duyên linh nghiệm nhất, thậm chí đi hết luôn á.
Độc thân, dù ngon đến mấy cũng không nên là suy nghĩ đầu tiên mà phải là lựa chọn cuối cùng thôi. Thay vì tự an ủi khi còn FA: "Thật tuyệt khi ở một mình", thì tốt hơn hết là mạnh dạn thừa nhận: "Mình không muốn độc thân đâu, mình muốn yêu!"
Ảnh: Pinterest
Nguồn: kenh14.vn