Và trong khoảng thời gian chờ đợi ấy, mình vẫn phải tự tìm cho mình những khoảnh khắc vui vẻ riêng chứ nhỉ!
Thật ra thì không ai muốn forever alone đâu nha Nhưng mà giữa mong muốn và hiện thực lại cách xa nhau cả một vũ trụ luôn, khi mà trong cái biển người mênh mông này vẫn còn vô số người đang độc thân cơ đấy.
Độc thân không phân biệt tuổi tác gì hết á. Có thể là những người gần 30 đã trải qua vài mối tình tan vỡ. Cũng có thể là hội "đôi mươi" rực rỡ với bao khao khát và kỳ vọng về tình yêu. Và điểm chung của những người độc thân dù độ tuổi nào thì thỉnh thoảng vẫn thấy lonely vì mọi thứ đều phải tự xử hết. Lắm lúc cũng muốn được cưng, được nũng nịu, được chở che và được an ủi lắm chứ
Nhưng mà độc thân chỉ đơn giản là mình đang đơn độc cho đến khi gặp được "the one" thôi. Dù thời gian chờ đợi có thể ngắn hoặc dài. Và trong khoảng thời gian đó, mình vẫn phải tự tìm kiếm niềm vui cho bản thân. Đừng để mình nhượng bộ với cô đơn và nhìn cuộc đời bằng cái màn hình xám xịt nhé!
Mình từng biết một chị gái mà áp lực về chuyện còn FA gần 30 tuổi từ gia đình từng khiến chị ấy muốn "nhắm mắt lấy luôn" một người nào đó. Nhưng cuối cùng chị ấy không làm vậy, mà vẫn chọn tự mình đi qua hết những ngày tháng vui buồn lẫn lộn, dù trải qua rất nhiều cuộc hẹn hò khác nhau để tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân.
Có những cuộc gặp gỡ khiến chị ấy feel good ngay trong khoảnh khắc đó nhưng không để lại gì sâu đậm trong tim đủ để muốn gặp lại. Và cũng có những cuộc hẹn mà chị ấy ước gì chưa từng đặt chân đến. Thế nhưng vì chưa gặp được người phù hợp, tim vẫn chưa rung động, chị ấy vẫn chọn FA dù hàng ngày phải nghe gia đình giục giã liên tục.
Vậy đó, mình ai cũng muốn có hạnh phúc và muốn nó xuất phát từ tình yêu, nên cần phải gặp được một người thực sự hợp. Một người khiến tim mình đập loạn xạ mỗi khi nghĩ đến, một người hiểu mình nhất, chỉ có như vậy mới có thể nắm tay nhau vượt qua mọi sóng gió. Và cho đến khi gặp được người ấy, mình dù có đơn độc nhưng vẫn phải sống thật tốt cuộc sống của mình chứ!
Cuộc sống này vốn là sự xen kẽ của vui và buồn. Vì vậy không có niềm vui như những couple yêu nhau thì có thể tìm cho mình những niềm vui khác mà. Nỗi buồn có thể ập đến nhưng đừng cho phép nó tồn tại quá lâu nhé. Bạn độc thân có thể chỉ có một mình nhưng bạn có quyền làm mọi thứ với cuộc sống của chính mình để nó tốt đẹp hơn đó
Mình độc thân và mình hiểu rõ cuộc sống của mình hơn ai hết, vì vậy chỉ cần sống, tin tưởng và chờ đợi thôi. Bởi đến một thời điểm nào đó, bạn sẽ gặp được người phù hợp kéo bạn ra khỏi những ngày tháng đơn độc mà. Và cho đến lúc đó, hãy cứ độc thân một cách vui vẻ nha bạn!
Nguồn: kenh14.vn