Trước câu trả lời từ chối trách nhiệm của ngân hàng, anh doanh nhân liền gọi cảnh sát vào cuộc và phát hiện ra sự thật chấn động vãi
Sau 3 năm gửi tiết kiệm, anh Nhậm - một doanh nhân ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, rủng rỉnh đến ngân hàng định rút hơn 48 triệu NDT (tầm 166 tỷ đồng). Anh hưng phấn nghĩ đến khoản lãi béo bở sắp về tay. Nhưng khi đưa sổ tiết kiệm và giấy tờ cho nhân viên ngân hàng thì drama bắt đầu từ đây
"Xin lỗi anh, sổ tiết kiệm này là fake nên không rút được tiền đâu ạ", nghe câu này anh Nhậm chắc muốn ngất xỉu tại chỗ luôn. Dù check đi check lại thấy có cả con dấu lẫn chữ ký của giám đốc ngân hàng, nhưng nhân viên vẫn khăng khăng là trên hệ thống không hề có thông tin về số tiền của anh.
Một núi tiền to đùng như vậy bay sạch không dấu vết, cộng thêm thái độ "ai care" của ngân hàng khiến anh Nhậm tức muốn nổ mắt Thậm chí sếp cấp cao cũng bó tay, nói thẳng mặt: "Ngân hàng tụi tui không liên quan gì đến chuyện này, anh nên gọi cảnh sát xử lý đi".
Thấy vậy, anh Nhậm không còn cách nào khác ngoài việc báo công an vào cuộc. Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện ra kẻ chủ mưu chính là giám đốc kinh doanh của ngân hàng, anh chàng họ Lương. 3 năm trước, lợi dụng chức vụ xịn xò của mình, Lương đã bắt tay với một nhân viên khác họ Thời trong nội bộ ngân hàng để "cuỗm" tiền tiết kiệm của anh Nhậm.
Từ lúc anh Nhậm bắt đầu giao dịch tại ngân hàng, Lương đã rình mò và lên kế hoạch lừa đảo cực kỳ tinh vi. Lương dụ anh Nhậm gửi tiền vào một "tài khoản đặc biệt" với lời hứa đầu tư ngắn hạn nhưng lãi suất "trên trời" Do Lương là giám đốc, có vị trí cao trong ngân hàng nên anh Nhậm đã tin như thật và làm theo.
Điều khiến anh Nhậm sốc hơn nữa là những giấy tờ và sổ tiết kiệm mà anh tận mắt thấy Lương làm cho anh đều là hàng FAKE cả Nhận được tiền của anh Nhậm, Lương và Thời ngay lập tức chuyển đi mà anh không hề biết gì. Thực tế, số tiền 48 triệu NDT chỉ nằm trong tài khoản anh Nhậm chưa đầy 1 giờ là đã bay màu.
Sự thật cuối cùng cũng được phơi bày, nhưng mặc dù Lương và Thời đã bị kết án và chịu hình phạt xứng đáng, số tiền của anh Nhậm đã bị chúng tẩu tán hết bay. Mức phạt của cả hai kẻ lừa đảo vẫn không đủ để đền bù lại núi tài sản khổng lồ của anh Nhậm
Được biết, 48 triệu NDT (khoảng 166 tỷ đồng) đó không phải chỉ là của riêng anh Nhậm, mà còn là tiền người thân, bạn bè góp vốn đầu tư với anh trong công việc làm ăn. Tưởng gửi ngân hàng vừa an toàn, vừa có khoản lãi ngon để chia cho mọi người. Cuối cùng, anh Nhậm lại thành kẻ nợ nần chồng chất, phải bán hết nhà cửa, gia sản để trả nợ cho người khác. Tức á
Câu chuyện của anh Nhậm là bài học xương máu, nhắc nhở tất cả mọi người phải cẩn trọng hơn trong việc bảo vệ tài sản của chính mình. Đặc biệt, đừng dễ dàng tin vào những khoản "lợi nhuận cao bất ngờ" mà nguồn gốc không rõ ràng nhé! Những khoản tiền gửi tưởng chừng an toàn cũng có thể tiềm ẩn rủi ro vô hình và tội phạm lừa đảo có thể ở khắp mọi nơi đó các bạn ơi
Nguồn: soha.vn
Sau 3 năm gửi tiết kiệm, anh Nhậm - một doanh nhân ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, rủng rỉnh đến ngân hàng định rút hơn 48 triệu NDT (tầm 166 tỷ đồng). Anh hưng phấn nghĩ đến khoản lãi béo bở sắp về tay. Nhưng khi đưa sổ tiết kiệm và giấy tờ cho nhân viên ngân hàng thì drama bắt đầu từ đây
"Xin lỗi anh, sổ tiết kiệm này là fake nên không rút được tiền đâu ạ", nghe câu này anh Nhậm chắc muốn ngất xỉu tại chỗ luôn. Dù check đi check lại thấy có cả con dấu lẫn chữ ký của giám đốc ngân hàng, nhưng nhân viên vẫn khăng khăng là trên hệ thống không hề có thông tin về số tiền của anh.
Một núi tiền to đùng như vậy bay sạch không dấu vết, cộng thêm thái độ "ai care" của ngân hàng khiến anh Nhậm tức muốn nổ mắt Thậm chí sếp cấp cao cũng bó tay, nói thẳng mặt: "Ngân hàng tụi tui không liên quan gì đến chuyện này, anh nên gọi cảnh sát xử lý đi".
Thấy vậy, anh Nhậm không còn cách nào khác ngoài việc báo công an vào cuộc. Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện ra kẻ chủ mưu chính là giám đốc kinh doanh của ngân hàng, anh chàng họ Lương. 3 năm trước, lợi dụng chức vụ xịn xò của mình, Lương đã bắt tay với một nhân viên khác họ Thời trong nội bộ ngân hàng để "cuỗm" tiền tiết kiệm của anh Nhậm.
Từ lúc anh Nhậm bắt đầu giao dịch tại ngân hàng, Lương đã rình mò và lên kế hoạch lừa đảo cực kỳ tinh vi. Lương dụ anh Nhậm gửi tiền vào một "tài khoản đặc biệt" với lời hứa đầu tư ngắn hạn nhưng lãi suất "trên trời" Do Lương là giám đốc, có vị trí cao trong ngân hàng nên anh Nhậm đã tin như thật và làm theo.
Điều khiến anh Nhậm sốc hơn nữa là những giấy tờ và sổ tiết kiệm mà anh tận mắt thấy Lương làm cho anh đều là hàng FAKE cả Nhận được tiền của anh Nhậm, Lương và Thời ngay lập tức chuyển đi mà anh không hề biết gì. Thực tế, số tiền 48 triệu NDT chỉ nằm trong tài khoản anh Nhậm chưa đầy 1 giờ là đã bay màu.
Sự thật cuối cùng cũng được phơi bày, nhưng mặc dù Lương và Thời đã bị kết án và chịu hình phạt xứng đáng, số tiền của anh Nhậm đã bị chúng tẩu tán hết bay. Mức phạt của cả hai kẻ lừa đảo vẫn không đủ để đền bù lại núi tài sản khổng lồ của anh Nhậm
Được biết, 48 triệu NDT (khoảng 166 tỷ đồng) đó không phải chỉ là của riêng anh Nhậm, mà còn là tiền người thân, bạn bè góp vốn đầu tư với anh trong công việc làm ăn. Tưởng gửi ngân hàng vừa an toàn, vừa có khoản lãi ngon để chia cho mọi người. Cuối cùng, anh Nhậm lại thành kẻ nợ nần chồng chất, phải bán hết nhà cửa, gia sản để trả nợ cho người khác. Tức á
Câu chuyện của anh Nhậm là bài học xương máu, nhắc nhở tất cả mọi người phải cẩn trọng hơn trong việc bảo vệ tài sản của chính mình. Đặc biệt, đừng dễ dàng tin vào những khoản "lợi nhuận cao bất ngờ" mà nguồn gốc không rõ ràng nhé! Những khoản tiền gửi tưởng chừng an toàn cũng có thể tiềm ẩn rủi ro vô hình và tội phạm lừa đảo có thể ở khắp mọi nơi đó các bạn ơi
Nguồn: soha.vn