Doanh nhân Do Thái mua đống rác của thành phố: Tưởng khùng ai dè thu về 3,5 triệu USD trong vài tháng bằng cách không ai ngờ tới

Cao2k99559

New member
d7b92cf31946a14bb4e3.jpg


Lúc đầu ai cũng tưởng anh này "dại" khi mua đống phế liệu mà cả thành phố không ai dám nhận. Rủi ro phá sản cực cao luôn! Nhưng plot twist, chỉ sau vài tháng, anh biến rác thành vàng thật sự, kiếm bộn tiền khiến ai nấy phải câm nín

050d254bbbad5c4420be.jpg


**Màn lật kèo 3,5 triệu USD từ đống rác**

Câu chuyện bắt đầu từ nhiều năm trước, khi hai cha con người Do Thái bị giam trong trại tập trung. Mọi thứ đều bị tịch thu hết. Lúc đó người cha nói với con trai: "Giờ tài sản duy nhất của chúng ta là cái đầu. Nhớ nhé, khi người ta nói 1+1=2, con phải biết làm sao cho nó lớn hơn 2".

Hai cha con may mắn sống sót qua thời kỳ khủng khiếp đó nhờ ý chí siêu mạnh. Sau khi được thả, họ sang Mỹ định cư và bắt đầu kinh doanh đồng hồ ở Houston.

Một hôm, người cha hỏi con: "Con biết 1kg đồng giá bao nhiêu không?" Con trai trả lời nhanh như chớp: 35 xu.

Ông bố lắc đầu: "Đó không phải câu trả lời ba muốn. Khắp Texas ai cũng biết 1kg đồng giá 35 xu rồi. Nhưng con phải học cách biến 1kg đồng thành 3.500 USD. Thử lấy đồng làm tay nắm cửa xem!"

ded1a844a19a7b4cffb3.jpg


Nhiều năm sau, khi cha mất, anh con trai vẫn tiếp tục kinh doanh đồ đồng. Không chỉ làm tay nắm, anh còn nhận làm huy chương Olympic. 1kg đồng sau khi qua tay anh có giá lên tới 3.500 USD luôn! Anh trở thành chủ tịch công ty đồ đồng nhờ áp dụng triết lý của cha.

Nhưng đỉnh cao của sự nghiệp còn chưa tới! Năm 1974, chính quyền Mỹ đấu thầu tìm đơn vị thu dọn rác từ việc tu bổ tượng Nữ Thần Tự Do. Do quy định bảo vệ môi trường cực strict, ai làm sai là kiện phá sản luôn nên mấy tháng trời không ai dám nhận

Nhưng khi nghe tin này, anh chàng Do Thái bay ngay sang New York. Nhìn thấy đống đồng, ốc vít và gỗ chất đống dưới tượng Nữ Thần, anh ký hợp đồng với chính quyền ngay hôm đó!

Các công ty ở New York cười nhạo: "Ông này điên à?" Nhưng ngay sau khi ký, anh bắt tay phân loại rác. Anh nấu chảy phế liệu đúc thành tượng Nữ Thần Tự Do mini. Xi măng và gỗ làm đế tượng. Chì, nhôm làm móc chìa khóa.

Chưa hết, anh không bỏ phí thứ gì! Ngay cả búi bụi quét từ tượng cũng bán cho cửa hàng cây cảnh với tên gọi "bụi của Nữ thần" Chỉ vài tháng, anh chàng này thu về 3,5 triệu USD tiền mặt từ đống phế liệu!

**Trí tuệ mới là kho báu thật sự**

Có thể thấy với sức mạnh của trí tuệ, anh chàng Do Thái đã biến rác thành tiền. Người Do Thái tin rằng việc kiếm được tiền phụ thuộc vào trí tuệ. Làm ăn phải dùng não, chỉ có kiếm tiền bằng khối óc mới mang lại lợi nhuận khủng nhất.

Mọi đứa trẻ Do Thái đều được hỏi câu này: "Nếu một ngày nhà cháy, con đem theo thứ gì?". Có em nói tiền, có em nói kim cương.

Cha mẹ Do Thái sẽ lắc đầu: "Còn thứ không có hình dạng, màu sắc, mùi vị thì sao?". Khi trẻ bí rợ, họ tiết lộ: "Hãy bảo vệ bản thân trước. Thứ đáng giá nhất là kiến thức - nó tồn tại cùng con qua mọi biến cố. Chỉ cần con còn sống, không ai cướp được và kiến thức sẽ luôn theo con"

Tri thức là loại của cải không ai cướp được. Đây chính là lý do người Do Thái dù sống ở đâu cũng thành công vượt bậc. Chỉ chiếm 0,2% dân số thế giới nhưng kiểm soát 70% của cải, 50% giải Nobel Kinh tế và 30% giải Oscar!

a263946be01eb7c5c3dd.jpg


Nhà đầu tư huyền thoại Charlie Munger từng nói: "Tương lai thuộc về những người học tập suốt đời". Từ thời sinh viên đến khi là luật sư rồi nhà đầu tư, Munger vẫn không ngừng học, đọc sách báo và dựa vào kho kiến thức để thành công.

Munger còn ngưỡng mộ Warren Buffett vì khả năng học như "cỗ máy". Khi không làm việc, Buffett dành phần lớn thời gian ngồi đọc sách.

Trong thời đại bùng nổ tri thức như bây giờ, trình độ và khả năng học tập ảnh hưởng trực tiếp đến vị trí của bạn. Nhớ nhé, học tập luôn là khoản đầu tư tốt nhất và kiến thức sẽ mang đến lợi nhuận vô hạn! ✨

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top