Các anh cựu chiến binh từ NATO và Mỹ vừa "flex" hành động ý nghĩa siêu to khổng lồ, ship tận nơi hơn 2 triệu USD thiết bị cần thiết và đồ tiếp tế nhân đạo về thủ đô Kiev. Đúng lúc Hạ viện Mỹ cũng "bấm nút" thông qua gói viện trợ cho Ukraine nữa, timing chuẩn không cần chỉnh luôn!
Theo ABC News đưa tin ngày 24-12, nhóm cựu chiến binh đến từ Mỹ, Anh, Ba Lan và Úc đã đặt tên đoàn xe viện trợ siêu ngầu này là "Đoàn xe Giáng sinh". Đoàn xe gồm hơn 50 chiếc ô tô và xe tải hạng nhẹ chở theo 75 máy phát điện, 250 bếp lò đốt củi và đủ thứ thiết bị mùa đông cần thiết khác - real hero energy đây rồi!
Hiện giờ, hơn một nửa khu vực Kiev đang trong tình trạng không có điện, trong khi nhiệt độ thì lạnh cóng dưới 0 độ C luôn. Tưởng tượng ngồi nhà không điện giữa trời đông, ớn lạnh sống lưng á!
"Nghe tin một số người đang bị hạ thân nhiệt và thậm chí tử vong vì thời tiết lạnh giá, tôi quyết định đi ngay khi nhận được lời mời" - anh Earl Granville, cựu chiến binh Mỹ chia sẻ. Anh từng phục vụ 9 năm trong Vệ binh Quốc gia bang Pennsylvania và đã mất một chân trong chuyến đi thứ ba tới Afghanistan. Respect!
Một số tổ chức đã "góp lúa góp gạo" ủng hộ "Đoàn xe Giáng sinh" này, trong đó có Tactivate - tổ chức ứng phó thảm họa phi lợi nhuận đã cung cấp cực nhiều thiết bị cho Ukraine từ ngày 24-2 năm nay.
Bên kia đại dương, Hạ viện Mỹ ngày 22-12 vừa "chốt đơn" gói chi tiêu hằng năm trị giá 1.700 tỷ USD (đọc số mà choáng), trong đó bao gồm gần 45 tỷ USD viện trợ cho Ukraine và cải cách luật bầu cử để tránh lặp lại vụ bạo loạn Điện Capitol hồi năm ngoái.
"Đây là bằng chứng cho thấy đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ có thể cùng nhau giải quyết vấn đề của người dân Mỹ. Tôi mong đợi lưỡng đảng tiếp tục có những tiến bộ vào năm tới" - Tổng thống Joe Biden tuyên bố. Teamwork makes the dream work đúng không nào!
Cách đây vài ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky còn tự mình bay sang Nhà Trắng để thảo luận về khoản viện trợ kinh tế và quân sự khẩn cấp trị giá 44,9 tỷ USD cho Kiev - meeting level tổng thống luôn!
Nguồn: soha.vn