Ơ kìa, BTC Malaysia lại "chơi lớn" không cho các đoàn trong khu vực ở làng VĐV luôn, khiến chuyện ăn ở tại SEA Games 29 đang "căng não" vô cùng đấy các bạn ơi!
Chú Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT kiêm Trưởng đoàn TTVN cho biết, toàn bộ anh chị em đoàn Việt Nam đều phải ở khách sạn hết. Vậy nên từ trước khi SEA Games diễn ra vài tháng, Tổng cục TDTT đã cử người qua khảo sát địa điểm thuê khách sạn, ưu tiên số 1 là phải đảm bảo an ninh và gần chỗ thi đấu thôi.
Tuy nhiên, vì SEA Games có quá nhiều môn thể thao, lại toàn đoàn trong khu vực tham dự, nên chuyện ăn ở đang gặp "drama" không nhỏ đâu nha!
Nghe xong muốn "ối giời ơi" luôn á, đoàn TTVN phải ở tận... 18 khách sạn khác nhau tại Malaysia! Đại bản doanh của đoàn mình sẽ đặt tại khách sạn Berjaya Times Square – nơi mà U22 Việt Nam và một số đội tuyển khác cũng đóng quân.
Chưa hết đâu, mới đây BTC nước chủ nhà còn ra luật không cho các đoàn mang thực phẩm cũng như đầu bếp riêng nữa, thật sự là một "bài toán hack não" luôn! Đồ ăn ở Malaysia chủ yếu dành cho người đạo Hồi, nên chắc chắn các VĐV sẽ gặp trường hợp "ăn không hợp khẩu vị" rồi đây. Thương quá!
Nguồn: kenh14.vn