Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam (9/1/1950 – 9/01/2024), vào ngày 10/01/2024, Quận Đoàn Tân Bình (TP. HCM) đã phối hợp với Đoàn trường ĐH Luật TP. HCM tổ chức Hành trình lịch sử 'Tân Bình trong trái tim tôi' siêu ý nghĩa nè các bạn ơi!
Các bạn đoàn viên, sinh viên trong chiến dịch 'Xuân Tình nguyện' đã đến dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ quận Tân Bình. Cả đoàn đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ đến những công lao to lớn của các Anh hùng đã anh dũng, kiên cường chiến đấu vì độc lập dân tộc và sự thống nhất của Tổ quốc
Hành trình tiếp tục đến dâng hương và tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ Xuân Mậu Thân 1968 tại Miếu Mậu Thân. Các bạn còn được tham quan và ôn lại những ký ức về Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 tại Nhà truyền thống "Vùng lõm chính trị - căn cứ Cách mạng Bảy Hiền" – nơi từng là địa điểm xây hầm giấu cán bộ, vũ khí, đóng góp tài chính và che chở cho lực lượng cách mạng cho đến ngày hoàn toàn giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước
Ngoài ra, đoàn viên, sinh viên còn dâng hoa tại tượng đài anh Lý Tự Trọng, check-in các địa điểm di tích lịch sử như: Bảo tàng Lực lượng Vũ trang Miền Đông Nam Bộ, Khu lưu niệm Mộ Cụ Phan Châu Trinh và còn chạy xe tuyên truyền các khẩu hiệu gắn với chủ đề năm 'Xuân Tình nguyện' cùng giáo dục lịch sử truyền thống nữa đó
Highlight đặc biệt của hành trình là buổi thăm và giao lưu với Mẹ Dương Kim Lan nhân dịp Ngày truyền thống học sinh, sinh viên. Các bạn được nghe chính Mẹ kể lại những khoảnh khắc tham gia phong trào đấu tranh của thanh niên, học sinh, sinh viên tại Sài Gòn - Gia Định xưa kia – một trang sử hào hùng và là biểu tượng cho phong trào đấu tranh yêu nước của học sinh, sinh viên cả nước
Đoàn cũng đến thăm và tặng quà mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024 đến hai Mẹ Việt Nam Anh hùng là Mẹ Dương Kim Lan và Mẹ Lê Thị Tâm, cùng hai Ba Má Phong trào là cô Nguyễn Ngọc Mai (bí danh Năm Dung) và cô Hồ Thị Thanh nữa đấy
Nguồn: svvn.tienphong.vn