Các bạn ơi, tình hình đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic 2012 đang khá là... buồn nè Các VĐV nhà mình đã thi đấu hết mình nhưng đều phải dừng chân sớm rồi.
Trước ngày 9/8, fan Việt Nam ai cũng hồi hộp chờ đợi 2 màn so tài ở môn vật tự do và Taekwondo. Nhưng mà kết quả thì không như kỳ vọng lắm các bạn ơi
Ở nội dung vật tự do, chị Nguyễn Thị Lụa đã phải dừng bước ngay từ vòng 1/8 sau khi thua nhanh 0-5 trước Carol Huỳnh của Canada. Thực ra thì cũng không bất ngờ lắm vì đối thủ này đang là đương kim vô địch Olympic luôn á!
Còn ở môn Taekwondo, anh Huỳnh Châu - người được kỳ vọng khá nhiều - cũng phải chịu thua trước Wei Chen Yang của Đài Loan. Đối thủ này cũng không phải dạng vừa đâu nha, anh ấy từng ẵm HCV tại ASIAD 16 rồi. Vậy là cơ hội vào tứ kết của Huỳnh Châu cũng tạch luôn
Tính đến thời điểm hiện tại thì đoàn Việt Nam chỉ còn lại 1 VĐV duy nhất vẫn còn thi đấu thôi, đó là chị Dương Thị Việt Ánh ở nội dung nhảy cao. Chiều nay lúc 15h30 (giờ VN), Việt Ánh sẽ tranh tài cùng 17 VĐV khác.
Thành tích tốt nhất của Việt Ánh là 1,92m (cũng là thành tích tối thiểu để đạt chuẩn B Olympic) vẫn còn kém khá xa so với các đối thủ. Nên thật lòng mà nói thì khả năng đi tiếp của Việt Ánh khá là khó khăn
Nguồn: soha.vn