Ủa chị em ơi, tập 2 "Căn Nhà Không Mái Che" vừa lên sóng mà đã làm cả MXH khóc hết nước mắt rồi nè!
Trong tập phát sóng tối 13/10 trên VTV3, nhân vật Bình do Doãn Quốc Đam thủ vai có màn chia tay đầy nước mắt sau khi chính thức ly hôn Hạnh (Huyền Lizzie). Đoạn clip cảnh tại tòa án kèm lời xin lỗi muộn màng của Bình đã viral với hơn 23.200 lượt tương tác và hàng trăm bình luận, chứng tỏ độ hot của bộ phim này không phải dạng vừa đâu!
Tập này đánh dấu cái kết cho cuộc hôn nhân đầy đau khổ của Bình và Hạnh, đồng thời mở ra một chương mới cho ba mẹ con.
Chị Hạnh xịn xò quá, bị đánh đòn mà vẫn phải trả 90 triệu
Sau những trận "đu" ở tập đầu, Hạnh quyết tâm ly hôn nhưng Bình lại đòi 90 triệu đồng mới chịu ký đơn. Ôi trời, toxic thế này mà còn đòi tiền nữa hả trời?! Để có đủ tiền, chị phải chạy vạy khắp nơi, thậm chí bán luôn cả số vàng phòng thân cuối cùng. Nhìn mà thương chị quá đi, sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để thoát khỏi cuộc hôn nhân độc hại này.
Cảnh hai bé Thơ (Thu Hà Ceri) và Khang (Minh Xíu) đứng chờ bên ngoài tòa, chứng kiến bố mẹ chia tay mà không làm gì được thì chạm đáy tim luôn. Dù tự mình cũng khóc rồi, Thơ vẫn cố tỏ ra strong để an ủi em trai: "Em cứ yêu bố, cứ nhớ bố nhưng mà đừng để mẹ buồn". Ôi con bé này mature quá đi, hiểu mẹ phải trải qua gì nên vừa yêu bố vừa phải bảo vệ mẹ
Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, Bình còn trách móc con gái, cho rằng Thơ muốn bố mẹ chia tay. Nghe câu này mà con bé bật khóc, khẳng định mình không ghét bố mà chỉ thương mẹ thôi. Thơ còn mong bố giữ gìn sức khỏe và thay đổi để sống tốt hơn. Trời ơi, con nhỏ này tốt bụng thế này mà bố vẫn đổ lỗi à?
Sự bao dung của con gái khiến Bình bật khóc, xin lỗi Thơ về cái tát trong quá khứ. Trước khi rời đi, anh xin phép được ôm Hạnh lần cuối và gửi lời xin lỗi đến ba mẹ con. Khoảnh khắc Bình chia tay cậu con trai nhỏ Khang cũng khiến Hạnh và Thơ lặng người luôn.
Đây là điểm nhấn cảm xúc của tập phim khi Bình cuối cùng cũng nhận ra những tổn thương mình gây ra cho gia đình. Nhưng mà nói thật, lời xin lỗi đến sau khi đã ly hôn rồi thì có ý nghĩa gì không? Sự hối hận không thể xóa bỏ những đau đớn mà vợ con phải chịu đựng, cũng không có nghĩa là những hành động bạo lực trong quá khứ có thể được forgive dễ dàng đâu nha!
Mẹ con Hạnh đứng lên, sống thật đẹp luôn!
Sau khi Bình rời đi, Hạnh cùng hai con bắt đầu cuộc sống mới. Chị tiếp tục nuôi lợn để trang trải kinh tế, từng bước xây dựng lại cuộc sống bình yên. Bộ phim cũng khắc họa tình cảm của Thơ dành cho mẹ qua cuộc thi hùng biện tuổi 16. Khi nói về giá trị của 500.000 đồng, cô bé liên hệ số tiền với những giọt mồ hôi và sự vất vả của mẹ. Bài nói chạm đến cảm xúc của người nghe, còn thầy Cẩn trao giải thưởng cho Thơ như một cách giúp đỡ gia đình cô bé. Ấm lòng quá nè!
Qua diễn biến tập 2, "Căn Nhà Không Mái Che" đặt ra vấn đề về hậu quả của bạo lực gia đình và những tổn thương mà trẻ em phải gánh chịu. Lời xin lỗi muộn màng của Doãn Quốc Đam trong phim tạo nên điểm nhấn cảm xúc đỉnh cao, trong khi hành trình của Huyền Lizzie và hai con mở ra hy vọng về một cuộc sống mới sau những tháng ngày đau khổ.
Nguồn: saostar.vn