Teen2fdd750a
New member
Một đoàn phim tài liệu vừa trải qua trận "chiến" sinh tồn ngoài đời thực trên vùng biển Thái Bình Dương khi bị cá mập tấn công không lý do. Drama căng đét!
Trong buổi phỏng vấn trên RadioTimes.com ngày 14/6, anh Toby Nowlan - nhà sản xuất kiêm đạo diễn của Our Planet II đã kể lại chuyến đi 6 ngày "ám ảnh không lối thoát" trên vùng biển Thái Bình Dương ở phía bắc Hawaii (Mỹ). Ban đầu họ chỉ định quay tư liệu về chuyến bay đầu đời của chim hải âu Laysan thôi mà.
Theo anh Nowlan, hôm đó đoàn phim lên thuyền hơi với mục tiêu ghi lại cảnh chim hải âu non lần đầu bay ra biển và phải đối đầu với thiên địch - những con cá mập hổ đang rình rập dưới nước. Nhưng plot twist là chính họ mới là "món ăn" mà lũ cá mập nhắm đến
"Vòng nước hình chữ V lao thẳng về phía chúng tôi và con cá mập hổ húc vào thuyền, cắn toạc ra mấy lỗ to đùng. Cả con thuyền nổ tung luôn! Chúng tôi cố đuổi nó đi nhưng không được. Kinh khủng phết á! Đó còn là con cá mập thứ hai tấn công trong ngày hôm đó đấy", anh Nowlan nhớ lại vẫn còn run run.
May quá là lúc đó họ chỉ cách bờ khoảng 100m nên kịp bơi vào đất liền an toàn. Không thì... bay màu thật
Đạo diễn Nowlan kể thêm sau đó nhóm vẫn cố tiếp tục "quẩy" bằng chiếc xuồng cao su nhỏ hơn. Nhưng xuồng cũng bị tấn công và hỏng động cơ luôn. Lần này không phải cá mập nữa mà là lũ cá vẩu khổng lồ nặng gần 60kg bay vào phá
Anh nhận xét hành vi của cá mập "cực kỳ bất thường". Có thể mấy con "sát thủ" biển dài hơn 4,5m này đói quá vì thiếu thức ăn tự nhiên. "Chúng chỉ đang cố thử bất cứ thứ gì chúng bắt gặp dưới nước thôi", anh đoán vậy.
Nhà sản xuất khác của chương trình là Huw Cordey cũng từng kể với The Sun về drama này.
"Ý tưởng ban đầu là quay cảnh dưới nước về những con cá mập hổ đang rình ở vùng nước nông tại Laysan để bắt hải âu. Ngày đầu cá mập hổ xuất hiện, đoàn phim lên thuyền phao và hai con cá mập đã lao vào tấn công họ. Cuối cùng không ghi được cảnh quay dưới nước nào hết", anh kể.
Nguồn: kenh14.vn