TamPho6780
New member
Các bro ơi, CLB Thanh Hóa vừa để lại một màn trình diễn... nhạt hơn cả nước ốc luộc không muối trên sân nhà trước đối thủ từ Campuchia ở Cúp C1 Đông Nam Á đó
Trước trận đấu ở lượt trận thứ 4 vòng bảng Cúp C1 Đông Nam Á 2024/2025, CLB Thanh Hóa trên sân nhà được đánh giá cao hơn hẳn so với đại diện của Campuchia, Svay Rieng FC. Nghe qua thì tưởng là "ez game" rồi đúng không?
Để kéo fan đến sân tạo động lực cho các cầu thủ, phía chủ sân Thanh Hóa đã mở cửa miễn phí luôn cho khán giả vào sân. Thế mà cuối cùng, điều đó cũng không thể giúp Doãn Ngọc Tân cùng các đồng đội chơi khởi sắc được. Thậm chí, đội bóng xứ Thanh còn để lại màn trình diễn đầy nhạt nhoà và bế tắc luôn á
Plot twist là đây là trận đấu thứ 6 liên tiếp chỉ trong vòng 3 tuần của Doãn Ngọc Tân ở mọi đấu trường. Đó là lý do quan trọng khiến thủ quân của CLB Thanh Hóa không duy trì được phong độ. Mệt mỏi quá rồi bro ơi! Trong khi đó, hầu hết các đồng đội của anh cũng chơi hoàn toàn dưới sức.
Ngay phút thứ 3 của trận đấu, CLB Thanh Hóa đã trải qua một phen "thót tim" khi "Messi Lào" Bounkong tung ra cú cứa lòng rất nguy hiểm. May cho đội chủ nhà khi thủ môn Xuân Hoàng kịp thời bay người cứu thua. Phew!
Không phải Thanh Hóa mà chính Svay Rieng mới là đội nhập cuộc chủ động hơn nè các bạn. Đội khách tạo ra khá nhiều pha hãm thành, đe dọa cầu môn của đội chủ nhà. Bounkong với sự nhanh nhẹn của mình, không dưới 2 lần khiến khung thành của Thanh Hóa bị đặt trong tình trạng báo động đỏ luôn
Suốt hiệp 1, Thanh Hóa chơi bế tắc, không thể triển khai được những pha lên bóng chất lượng để có thể làm khó hàng phòng ngự của Svay Rieng. Bên cạnh Doãn Ngọc Tân thì 2 ngoại binh Ramos và Antonio cũng đều chơi không đúng sức. Buồn thảm thương
Sau hiệp 1 không thành công, CLB Thanh Hóa cố gắng kiểm soát bóng ở thời điểm đầu hiệp 2. Tuy nhiên, các pha lên bóng của đội chủ nhà lại quá đơn điệu, dễ dàng bị hàng phòng ngự của đội khách hóa giải. Giữa hiệp đấu, Doãn Ngọc Tân thực hiện cú sút xa từ ngoài vòng cấm khá nguy hiểm, nhưng chừng đó cũng chưa đủ để đội nhà có được bàn thắng.
Thời điểm cuối trận, HLV Popov rút Ramos để tung Nguyên Hoàng vào sân với hy vọng cải thiện khả năng tấn công. Dù vậy, sự thay đổi này cũng không mang lại bất kỳ dấu hiệu cải thiện nào cả. Thanh Hóa vẫn chơi rất bế tắc, thậm chí còn có một số lần "thót tim" khi đội khách tổ chức phản công
Với màn thể hiện đầy nhạt nhoà, Thanh Hóa đành chấp nhận trận "hòa như thua" với tỷ số 0-0. Thanh Hóa hoàn toàn hụt hơi ở cuộc đua trước 2 đối thủ cạnh tranh là Pathum (Thái Lan) và Makassar (Indonesia). Đại diện của Việt Nam rất dễ bị loại nếu như trận cuối không thể thắng Makassar nha các bro. Căng lắm rồi đây!
Tỷ số chung cuộc: CLB Thanh Hóa 0-0 Svay Rieng
Nguồn: soha.vn
Trước trận đấu ở lượt trận thứ 4 vòng bảng Cúp C1 Đông Nam Á 2024/2025, CLB Thanh Hóa trên sân nhà được đánh giá cao hơn hẳn so với đại diện của Campuchia, Svay Rieng FC. Nghe qua thì tưởng là "ez game" rồi đúng không?
Để kéo fan đến sân tạo động lực cho các cầu thủ, phía chủ sân Thanh Hóa đã mở cửa miễn phí luôn cho khán giả vào sân. Thế mà cuối cùng, điều đó cũng không thể giúp Doãn Ngọc Tân cùng các đồng đội chơi khởi sắc được. Thậm chí, đội bóng xứ Thanh còn để lại màn trình diễn đầy nhạt nhoà và bế tắc luôn á
Plot twist là đây là trận đấu thứ 6 liên tiếp chỉ trong vòng 3 tuần của Doãn Ngọc Tân ở mọi đấu trường. Đó là lý do quan trọng khiến thủ quân của CLB Thanh Hóa không duy trì được phong độ. Mệt mỏi quá rồi bro ơi! Trong khi đó, hầu hết các đồng đội của anh cũng chơi hoàn toàn dưới sức.
Ngay phút thứ 3 của trận đấu, CLB Thanh Hóa đã trải qua một phen "thót tim" khi "Messi Lào" Bounkong tung ra cú cứa lòng rất nguy hiểm. May cho đội chủ nhà khi thủ môn Xuân Hoàng kịp thời bay người cứu thua. Phew!
Không phải Thanh Hóa mà chính Svay Rieng mới là đội nhập cuộc chủ động hơn nè các bạn. Đội khách tạo ra khá nhiều pha hãm thành, đe dọa cầu môn của đội chủ nhà. Bounkong với sự nhanh nhẹn của mình, không dưới 2 lần khiến khung thành của Thanh Hóa bị đặt trong tình trạng báo động đỏ luôn
Suốt hiệp 1, Thanh Hóa chơi bế tắc, không thể triển khai được những pha lên bóng chất lượng để có thể làm khó hàng phòng ngự của Svay Rieng. Bên cạnh Doãn Ngọc Tân thì 2 ngoại binh Ramos và Antonio cũng đều chơi không đúng sức. Buồn thảm thương
Sau hiệp 1 không thành công, CLB Thanh Hóa cố gắng kiểm soát bóng ở thời điểm đầu hiệp 2. Tuy nhiên, các pha lên bóng của đội chủ nhà lại quá đơn điệu, dễ dàng bị hàng phòng ngự của đội khách hóa giải. Giữa hiệp đấu, Doãn Ngọc Tân thực hiện cú sút xa từ ngoài vòng cấm khá nguy hiểm, nhưng chừng đó cũng chưa đủ để đội nhà có được bàn thắng.
Thời điểm cuối trận, HLV Popov rút Ramos để tung Nguyên Hoàng vào sân với hy vọng cải thiện khả năng tấn công. Dù vậy, sự thay đổi này cũng không mang lại bất kỳ dấu hiệu cải thiện nào cả. Thanh Hóa vẫn chơi rất bế tắc, thậm chí còn có một số lần "thót tim" khi đội khách tổ chức phản công
Với màn thể hiện đầy nhạt nhoà, Thanh Hóa đành chấp nhận trận "hòa như thua" với tỷ số 0-0. Thanh Hóa hoàn toàn hụt hơi ở cuộc đua trước 2 đối thủ cạnh tranh là Pathum (Thái Lan) và Makassar (Indonesia). Đại diện của Việt Nam rất dễ bị loại nếu như trận cuối không thể thắng Makassar nha các bro. Căng lắm rồi đây!
Tỷ số chung cuộc: CLB Thanh Hóa 0-0 Svay Rieng
Nguồn: soha.vn