TamMoon7014
New member
Suốt 3 thập kỷ qua, đoạn kênh dài khoảng 3km ở xã Phước Giang (Quảng Ngãi) đã trở thành "điểm đen" siêu đáng sợ luôn Không có lan can bảo vệ, cầu nhỏ xíu, nước chảy xiết phết, đã khiến 28 người tử vong sau khi rơi xuống kênh.
Theo thống kê của chính quyền xã Phước Giang (Quảng Ngãi), từ năm 1996 đến giờ, đoạn kênh chính Nam dài 3km này đã cướp đi sinh mạng của 28 người rồi. Còn số người gặp nạn nhưng may mắn sống sót thì nhiều hơn gấp bội, đếm không xuể luôn á
Kênh chính Nam được đưa vào sử dụng từ năm 1991, đây là công trình thủy lợi lớn của tỉnh Quảng Ngãi, nối từ công trình thủy nông Thạch Nham, tưới tiêu cho các cánh đồng ở phía nam tỉnh. Lý do đoạn kênh dài 3km này trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng của dân địa phương là vì nước sâu, chảy mạnh, đường dọc kênh không có hộ lan mà còn nhỏ hẹp nữa chứ
Anh Nguyễn Văn Cảnh (ở xã Phước Giang) kể rằng đoạn kênh dài khoảng 100m chạy trước nhà anh chính là "điểm đen" tai nạn nổi tiếng. Lòng kênh sâu khoảng 3,5m, nước chảy xiết, bờ kênh dốc và hoàn toàn không có hộ lan gì hết. Ngay trên đoạn này có một cây cầu nhỏ rộng chỉ khoảng 2m, nhưng cũng không có lan can bảo vệ, đã có rất nhiều người gặp nạn tại đây rồi
Theo anh Cảnh, chỉ cần sơ ý một tí là có thể rơi xuống kênh ngay. Nước chảy mạnh nên nếu không được cứu kịp thời thì khó sống sót lắm. Hơn 20 năm qua, anh đã trực tiếp cứu sống khoảng 10 người rơi xuống kênh trước nhà mình.
"Để sẵn sàng ứng cứu, anh chủ động trang bị phao cứu sinh, áo phao trong nhà và luôn trong tư thế sẵn sàng lao ra khi nghe tiếng kêu cứu. Nhà sát kênh, cứ nghe có người hô hoán là tôi chạy ra ngay. Có những trường hợp chỉ chậm vài giây là người bị nạn đã bị cuốn đi rất xa rồi", anh Cảnh kể lại.
Tai nạn vẫn cứ xảy ra bất chấp việc người dân đã cực kỳ cảnh giác. Gần đây nhất vào ngày 30/3, anh Cảnh vừa kịp thời cứu một cháu nhỏ rơi xuống kênh. Cũng trong sáng hôm đó thôi, tại vị trí cách nhà anh khoảng 1km, một người đàn ông khác cũng rơi xuống kênh bị nước cuốn và tử vong luôn
Theo người dân địa phương, thời điểm nguy hiểm nhất là vào mùa mưa hoặc khi vào vụ sản xuất nông nghiệp. Lúc đó mực nước trong kênh dâng cao, dòng chảy xiết trong khi hệ thống bảo vệ tuyến kênh gần như không có nên nhiều người đã gặp nạn.
Trước đây có vài vị trí được đơn vị vận hành kênh dựng hộ lan kiểu cũ. Nhưng thời gian quá lâu đã xuống cấp, không còn tác dụng nữa rồi. Kiểu hộ lan này cũng không còn phù hợp với tình hình giao thông hiện giờ. Hiện nhiều hộ dân buộc phải tự bỏ tiền làm hàng rào chắn trước nhà để phòng ngừa rủi ro. Tuy nhiên đó chỉ là giải pháp tạm thời, không thể thay thế các công trình đảm bảo an toàn bài bản được
Ông Trần Văn Thiện - Phó Chủ tịch UBND xã Phước Giang (Quảng Ngãi) - cho biết chỉ tính từ năm 1996 đến nay, đã có 28 người tử vong trên đoạn kênh dài 3km này, riêng những người gặp nạn nhưng được cứu thì nhiều không đếm xuể.
Theo ông Thiện, khu vực này có tới 3 đoạn kênh ngầm, nước chảy rất mạnh. Khi rơi xuống, nạn nhân rất dễ tử vong, có trường hợp trôi hơn 10km mới được tìm thấy luôn Đáng lo là trong số nạn nhân có không ít người từ nơi khác đến, không quen địa hình nên dễ gặp rủi ro lắm.
Nguồn: kenh14.vn
Theo thống kê của chính quyền xã Phước Giang (Quảng Ngãi), từ năm 1996 đến giờ, đoạn kênh chính Nam dài 3km này đã cướp đi sinh mạng của 28 người rồi. Còn số người gặp nạn nhưng may mắn sống sót thì nhiều hơn gấp bội, đếm không xuể luôn á
Kênh chính Nam được đưa vào sử dụng từ năm 1991, đây là công trình thủy lợi lớn của tỉnh Quảng Ngãi, nối từ công trình thủy nông Thạch Nham, tưới tiêu cho các cánh đồng ở phía nam tỉnh. Lý do đoạn kênh dài 3km này trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng của dân địa phương là vì nước sâu, chảy mạnh, đường dọc kênh không có hộ lan mà còn nhỏ hẹp nữa chứ
Anh Nguyễn Văn Cảnh (ở xã Phước Giang) kể rằng đoạn kênh dài khoảng 100m chạy trước nhà anh chính là "điểm đen" tai nạn nổi tiếng. Lòng kênh sâu khoảng 3,5m, nước chảy xiết, bờ kênh dốc và hoàn toàn không có hộ lan gì hết. Ngay trên đoạn này có một cây cầu nhỏ rộng chỉ khoảng 2m, nhưng cũng không có lan can bảo vệ, đã có rất nhiều người gặp nạn tại đây rồi
Theo anh Cảnh, chỉ cần sơ ý một tí là có thể rơi xuống kênh ngay. Nước chảy mạnh nên nếu không được cứu kịp thời thì khó sống sót lắm. Hơn 20 năm qua, anh đã trực tiếp cứu sống khoảng 10 người rơi xuống kênh trước nhà mình.
"Để sẵn sàng ứng cứu, anh chủ động trang bị phao cứu sinh, áo phao trong nhà và luôn trong tư thế sẵn sàng lao ra khi nghe tiếng kêu cứu. Nhà sát kênh, cứ nghe có người hô hoán là tôi chạy ra ngay. Có những trường hợp chỉ chậm vài giây là người bị nạn đã bị cuốn đi rất xa rồi", anh Cảnh kể lại.
Tai nạn vẫn cứ xảy ra bất chấp việc người dân đã cực kỳ cảnh giác. Gần đây nhất vào ngày 30/3, anh Cảnh vừa kịp thời cứu một cháu nhỏ rơi xuống kênh. Cũng trong sáng hôm đó thôi, tại vị trí cách nhà anh khoảng 1km, một người đàn ông khác cũng rơi xuống kênh bị nước cuốn và tử vong luôn
Theo người dân địa phương, thời điểm nguy hiểm nhất là vào mùa mưa hoặc khi vào vụ sản xuất nông nghiệp. Lúc đó mực nước trong kênh dâng cao, dòng chảy xiết trong khi hệ thống bảo vệ tuyến kênh gần như không có nên nhiều người đã gặp nạn.
Trước đây có vài vị trí được đơn vị vận hành kênh dựng hộ lan kiểu cũ. Nhưng thời gian quá lâu đã xuống cấp, không còn tác dụng nữa rồi. Kiểu hộ lan này cũng không còn phù hợp với tình hình giao thông hiện giờ. Hiện nhiều hộ dân buộc phải tự bỏ tiền làm hàng rào chắn trước nhà để phòng ngừa rủi ro. Tuy nhiên đó chỉ là giải pháp tạm thời, không thể thay thế các công trình đảm bảo an toàn bài bản được
Ông Trần Văn Thiện - Phó Chủ tịch UBND xã Phước Giang (Quảng Ngãi) - cho biết chỉ tính từ năm 1996 đến nay, đã có 28 người tử vong trên đoạn kênh dài 3km này, riêng những người gặp nạn nhưng được cứu thì nhiều không đếm xuể.
Theo ông Thiện, khu vực này có tới 3 đoạn kênh ngầm, nước chảy rất mạnh. Khi rơi xuống, nạn nhân rất dễ tử vong, có trường hợp trôi hơn 10km mới được tìm thấy luôn Đáng lo là trong số nạn nhân có không ít người từ nơi khác đến, không quen địa hình nên dễ gặp rủi ro lắm.
Nguồn: kenh14.vn