Sắp đến Rằm tháng Tám rồi nè, mà cảnh tượng quen thuộc lại tái hiện ở 2 tiệm bánh Trung thu truyền thống trên phố Thụy Khuê, quận Tây Hồ (Hà Nội). Dòng người xếp hàng dài ngoằng để chờ mua bánh, ai nhìn cũng phải trầm trồ!
Cứ đến mùa là "rần rần" thôi! Dù trời nắng hay mưa gì đi nữa, team yêu bánh Trung thu vẫn kiên trì xếp hàng dài chờ đến lượt mua bánh nướng, bánh dẻo của hiệu bánh Bảo Phương huyền thoại. Tính chất "đến hẹn lại lên" đúng nghĩa luôn!
Phóng viên VOV ghi nhận vào sáng sớm ngày 14/8 âm lịch, 2 tiệm bánh Trung thu truyền thống Bảo Phương trên phố Thụy Khuê vẫn đông như kiến đổ. Dân tình xếp hàng kín mít luôn á!
Càng về trưa, đám đông càng đổ về nhiều hơn. Ai cũng muốn có được mấy hộp bánh "xịn xò" mang về nhà!
Để giữ trật tự không bị loạn, lực lượng bảo vệ và tổ dân phố phải túc trực điều tiết giao thông luôn đó. Nhưng mà thật sự thì trước cửa 2 tiệm bánh này vẫn kẹt xe cục bộ, không tránh khỏi!
Nhiều người kiên nhẫn chờ đợi cả tiếng đồng hồ chỉ để có được vài hộp bánh ưng ý. Sự kiên trì đáng nể thật đấy!
Ông Đoàn Quang Nguyên (Tây Hồ, Hà Nội) chia sẻ: "Từ nhiều năm nay, cứ đến dịp Tết Trung thu, tôi lại đến đây mua bánh. Hôm nay, sau khi đi tập thể dục về, tôi đến xếp hàng hơn 1 giờ để chờ mua bánh. Cả gia đình tôi đã quen với hương vị bánh Trung thu truyền thống của Bảo Phương. Mai là ngày rằm, tôi mua bánh về thắp hương cúng gia tiên, sau đó cùng cả nhà thưởng thức hương vị truyền thống".
Còn chị Lê Thị Tuyết (Nghĩa Tân, Hà Nội) thì cho biết gia đình chị là fan cứng của bánh Trung thu truyền thống từ lâu lắm rồi. Tuy phải đợi lâu nhưng chị vẫn cố vì cả nhà đều mê hương vị bánh truyền thống – không quá ngọt và mang cái vị xưa cũ đặc trưng. Ngon mà không bị gắt, ai cũng thích!
Nguồn: kenh14.vn