Đỗ xe vô duyên, chủ BMW nhận trọn combo "nghiệp quật" cực mạnh

HeoMoon7067

New member
ff97014cdb30cce0bf20.jpg


Vụ việc đỗ xe "bá đạo" của chủ xe BMW đang gây bão mạng xã hội, và không ít người phải gật gù khen ngợi cách xử lý "max văn minh" của chủ quán bị chặn lối

Chuyện được một trong những nhân vật chính kể lại trên MXH như sau:

"Mọi người ơi, giúp mình xem mình xử lý ổn không hay mình hơi ngây ngô quá ạ Chiếc xe này đậu chắn bịt cửa quán nhà mình luôn, có hôm từ sáng tới 6h chiều mình phải đóng cửa không kinh doanh được, mà đi hỏi hết cả khu phố vẫn không tìm ra chủ xe.

Mình đã khóa bánh xe lại cùng với cái ghế, cụ chủ xe đến cứ thế lấy xe đi mà không thèm vào nói với mình một tiếng nào, thế là cứ vậy đi và đã bị xước xe do chiếc ghế va vào. Cụ ý yêu cầu mình bồi thường thỏa thuận giữa hai người, nếu không thỏa thuận được thì cụ ý sẽ ra phường.

Mình nói mình không bồi thường bởi vì lỗi của mình là đã khóa xe của cụ ý chứ mình không tự tay đập phá cào xước xe cụ ý. Vậy là cụ ý ra phường gọi công an đến.

Anh công an phường đến cũng có nói như sau "anh đậu xe vậy là sai, cái quán kinh doanh của người ta bỏ ra bao nhiêu tiền thuê mà đậu trước cửa bịt quán nhà người ta như vậy người ta kinh doanh thế nào với cả người ta khóa xe của anh thôi, chứ không đập phá gây xước xe của anh, anh sai rồi xin lỗi người ta..."

Sau đó anh công an về. Và cụ chủ vào quán ngồi nói chuyện với mình đòi thỏa thuận sửa chữa thiệt hại 50/50. Và mình thỏa thuận đồng ý sửa chữa thiệt hại cùng với cụ chủ là mình 40, cụ 60 và cả hai ok.

Mình đồng ý chấp nhận bồi thường bởi vì mình nhận mình là người có lỗi trong đó chứ không phải không vì mình đã khóa xe của cụ chủ nên thành ra như vậy, mà xe cụ chủ mới mua nên mình cũng thấy áy náy có lỗi vì điều đó, chắc chắn rằng cụ rất xót xe.

Nhưng thực sự là mình không hiểu được là một người tài giỏi có trình độ nhưng ý thức văn hóa đâu mất rồi Nếu cụ chủ có ý thức văn hóa tốt lịch sự thì khi đến lấy xe thấy trong quán bật đèn có người cụ phải vào xin lỗi một câu vì sự làm phiền của mình chứ.

Đằng này cụ cứ thế lên xe đi nên mới xảy ra điều đáng tiếc như vậy, để gây ra thiệt hại cho cả hai. Mình có nói xe của cụ bị trầy xước thì có bảo hiểm chi trả, còn quán của mình đóng quán không có doanh thu thì không có ai chi trả bồi thường cả, xong cụ ý bảo xe của cụ ý mới mua nên chưa mua bảo hiểm nên không có bảo hiểm."

ca984d78e8a3ebe5a3f7.jpg


Drama đỗ xe: Bài học "xương máu" về ứng xử

Trong câu chuyện này, chủ đề đỗ xe thiếu ý thức một lần nữa lại được mang ra bàn tán sôi nổi. Từng nhiều lần bị "ném đá" trên các phương tiện truyền thông, thậm chí chủ nhân của những chiếc xe thiếu ý thức cũng đã phải nhận những bài học đắt giá, nhưng tình trạng này vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm

Nhiều tài xế vì chút tiện ích của bản thân mà đỗ xe vô tội vạ, thiếu ý thức, làm ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống cũng như quá trình di chuyển của người khác, như trường hợp chủ nhân chiếc BMW trong câu chuyện phía trên là một ví dụ điển hình.

Ở đây, chủ nhân chiếc BMW không chỉ đỗ xe thiếu ý thức mà còn hành xử cực kỳ "vô duyên" khi không có một lời xin lỗi đối với chủ cửa hàng, không hề ý thức được hành động của mình khiến người khác gặp bất tiện như thế nào.

Trong khi đó chủ cửa hàng lại xử lý một cách rất điềm tĩnh, thay vì phá phách, vẽ bậy lên chiếc BMW, thì anh lại nhẫn nại đi tìm chủ nhân chiếc xe trước tiên, không tìm được thì xích bánh xe vào chiếc ghế

Rồi khi bị chủ xe đòi bồi thường vì hành động xích vô tình làm xước sơn thì anh cũng chấp thuận vì tự nhận thức được bản thân sai.

Cách xử lý của chủ cửa hàng thực sự để lại cho người đọc rất nhiều ấn tượng: Hành xử bình tĩnh, lịch thiệp và đặc biệt là dám đối diện với cái sai của mình. Còn chủ nhân chiếc BMW thì ngược lại, qua câu chuyện lần này hẳn anh ta sẽ có bài học đắt giá dành cho mình rồi nhé

5c162ee8a46b8ab1f197.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top