Đỗ xe đúng luật mà vẫn bị mắng té tát: "Cũng phải dùng não chứ!"

Mình đỗ xe đúng quy định, chỉ có 10 phút thôi mà vẫn bị chủ cửa hàng chửi là "vô văn hóa" và dạy đời kiểu "đỗ xe thì cũng phải dùng não chứ!" Thật sự là bất ngờ luôn á!

Nhiều chủ nhà mặt phố giờ có tâm lý kiểu "chiếm đóng" cả khoảng không gian trước cửa nhà mình luôn, kiểu như đất của tổ tiên để lại vậy. Như bài viết trước đây có nói: "Chủ nhà mặt đường lấy quyền gì mà xua đuổi ô tô đỗ trước cửa?" ấy. Đỗ xe vô duyên chắn lối thì đáng bị phàn nàn chứ đâu, chứ nhiều gia chủ khó tính đến mức ngay cả khi đỗ đúng vạch, đúng chỗ, trong thời gian ngắn vẫn không tha

Mình từng hai lần bị chủ nhà chạy ra tận nơi chỉ tay vào mặt mắng như mắng đứa con hư, lớn tiếng đuổi đi dù chỗ đó không có biển cấm dừng đỗ gì cả và xe mình cũng chẳng chắn đường ai. Họ không cần nghe giải thích, thái độ hống hách kinh khủng luôn.

Hôm đó mình ghé vào một cửa hàng để mua đồ. Vì khu vực này không có chỗ đỗ riêng, mình tìm một đoạn đường đủ rộng, không có biển cấm và đỗ xe sát lề theo đúng quy định, thậm chí còn căn giữa 2 nhà để tránh rắc rối nữa. Chưa kịp bước xuống xe, một chị đã chạy tới, mặt mày cau có, tay xua xua, nói lớn:"Đi đi, ở đây không đỗ được".

Mình chỉ vào cửa hàng mình định vào, nói chỉ mua mấy món đồ rồi ra ngay, cùng lắm 10 phút, xe không chắn cửa và cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc kinh doanh của chị ấy cả. Không ngờ chị ta nổi giận quát:"Không hiểu tiếng người à? Không biến đi thì đừng có trách".

Nhìn vẻ hung hăng của chị ta, mình biết cãi cũng vô ích nên đành lái xe đi tìm chỗ khác thôi ‍

bc09f0b025296a20cec1.jpg


Lần khác, mình cũng đỗ xe ô tô trên phố sau khi nhìn kỹ xung quanh và xác định không có biển cấm, xe không chắn cửa ra vào hay cản trở giao thông gì hết. Nghĩ chỉ mất khoảng 15 phút, mình khóa xe rồi đi vào làm việc. Khi quay lại thì ông chủ cửa hàng mặt tiền đang đợi sẵn, bước ra phủ đầu luôn bằng một câu cực nặng:"Đỗ xe thì cũng phải dùng não chứ! Không thấy nhà người ta đang làm ăn à?"

Ông ấy nói rằng ngay từ đầu đã thấy mình đỗ xe và chờ xem bao giờ quay lại, rằng bây giờ "toàn người có tiền mua ô tô mà không có ý thức, cư xử vô văn hóa". Mình tê tái cả người, không ngờ bị xúc phạm nặng nề đến vậy dù không làm gì sai cả

Mình cố giải thích rằng chỉ đỗ khoảng 15 phút, sát lề đường, không chắn cửa và không có biển cấm... nhưng ông ấy không chịu nghe hết, quát bảo đi ngay, và còn hằm hè:"Đừng có láo, lần sau còn đỗ ở đây thì nát xe".

Cả hai lần, dù cả lý lẫn tình mình đều không sai, chủ nhà mặt tiền vẫn ở tư thế từ trên nhìn xuống để dạy dỗ, mắng mỏ. Mình có cảm giác như phải xin phép chủ nhà để được sử dụng không gian công cộng, còn họ thì phẫn nộ như thể có khách không mời đột nhập nhà vậy ‍♂️

Tất cả chỉ vì họ đã mặc định phần vỉa hè và lòng đường trước nhà mình là của mình, cư xử kiểu "lấy lệ làng đè phép vua" luôn.

Mình cũng đã nghe nhiều chủ nhà, chủ tiệm mặt phố phàn nàn về việc ô tô đỗ trước cửa, tuy không sai luật, không chắn lối ra vào nhưng vẫn ảnh hưởng đến kinh doanh vì cửa hàng có thể bị che khỏi tầm mắt khách qua đường. Nhưng nếu tức giận và xua đuổi thì rõ ràng là họ đang ngộ nhận về quyền của mình rồi ạ.

Sở hữu nhà mặt tiền, họ có lợi thế tự nhiên là được hưởng lợi ích gia tăng từ vị trí đó. Họ không phải trả tiền cho phần vỉa hè, lòng đường phía trước nên cũng phải chấp nhận việc phần không gian công cộng ấy bị người khác sử dụng chứ, sao lại phản ứng như thể quyền lợi, tài sản của mình bị xâm phạm!

Chủ nhà mặt tiền càng không thể vin vào lý do "ảnh hưởng việc buôn bán" để cư xử thô lỗ, quát mắng hay sử dụng bạo lực với người đỗ xe, phá hoại ô tô của họ như một số trường hợp đã xảy ra. Khi xúc phạm tài xế đỗ xe trước cửa nhà mình là "vô văn hóa" hay "không có não", những chủ nhà đó có lẽ quên mất rằng hành vi của mình chẳng những không chuẩn mực về văn hóa mà còn vi phạm quyền của người khác nữa kìa

Nguồn: autopro.com.vn
 
Back
Top