BubuNana6549
New member
Ôi giời ơi, chuyện này nghe mà rùng mình luôn á! Con lợn tưởng đã "về vườn" do bị điện giật bỗng dưng tỉnh lại ngay trên bàn mổ, vùng vẫy loạn xạ khiến anh đồ tể ngã nhào. Con dao trong tay rơi xuống trúng chân, cắt đứt động mạch chủ luôn rồi
Vụ việc xảy ra tại lò mổ Thượng Thuỷ, Hong Kong, Trung Quốc vào tháng trước. Anh Thái 60 tuổi đang làm việc thì gặp biến. Mấy con lợn đang nằm im bỗng "ủa tỉnh rồi" và chống cự ác liệt, làm con dao cắm thẳng vào chân trái của anh. Anh mất máu quá nhiều và không qua khỏi
Cụ thể là sau khi dùng roi điện giật con lợn, anh Thái nghĩ nó đã "off" rồi nên cầm dao lên, chuẩn bị làm công đoạn tiếp theo theo quy trình.
Nhưng plot twist đây! Khi anh đang thao tác trên bàn mổ, con lợn bất ngờ "hồi sinh" như phim kinh dị, tỉnh giấc và vùng vẫy cực mạnh. Anh Thái không kịp xử lý tình huống, bị con lợn đạp vào người và ngã xuống. Trời không phụ lòng người... à nhầm, trời không thương người lành Con dao dài 40 cm trên tay anh rơi xuống đúng chân trái, cắt đứt động mạch chủ luôn.
Anh Thái lao ra khỏi phòng giết mổ, kêu cứu đồng nghiệp nhưng rất nhanh đã hôn mê vì mất máu quá nhiều. Mặc dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nhưng cuối cùng anh vẫn không qua khỏi, ra đi vì sốc mất máu
Tin này được tiết lộ khiến cả ngành chấn động luôn! Cục Vệ sinh Môi trường và Thực phẩm Hong Kong đã gửi lời chia buồn đến gia đình anh Thái, đồng thời yêu cầu lò mổ phải có biện pháp hỗ trợ thích hợp.
Anh Thái đã làm nghề giết mổ khoảng 24 năm, kinh nghiệm nhiều rồi đấy. Anh Hứa Vỹ Kiên, Chủ tịch Phòng Thương mại Tổng hợp Thịt lợn Hong Kong cho biết, loại tai nạn này hiếm lắm, ông chưa từng nghe thấy trường hợp tương tự nào trong mấy chục năm qua.
Nguồn: soha.vn