Phim "Cô đừng hòng thoát khỏi tôi" của đạo diễn Nguyễn Hoàng Anh vừa khép lại với một cái kết siêu mở, vừa giải quyết được vụ án vừa để lại loạt suy tư về tình thân và công lý khiến khán giả không khỏi xúc động
Ở phần cuối, bi kịch gia đình giữa chị Kimmie (Lê Phương) và em trai Đông - Giáo sư (Đỗ Nhật Hoàng) căng thẳng đến đỉnh điểm luôn. Chị muốn buông bỏ quá khứ để tìm bình yên, nhưng em trai vẫn cứ mải mê với tham vọng quyền lực. Thậm chí Đông còn ép Kimmie phải chứng minh tình chị em bằng cách ra tay với Đức Nhân (Võ Cảnh) và Angel (Thúy Ngân) Không thể làm trái lương tâm, cuối cùng Kimmie đành chọn cách tự hy sinh để đánh thức em trai.
Đỗ Nhật Hoàng chia sẻ: "Lúc nhìn vào màn hình, tôi bắt đầu thể hiện những nỗi đau mà Kimmie đã giấu từ đầu phim tới giờ. Từ sự méo mó trong nhận thức, cho đến tình cảm thương yêu mà nhân vật dành cho nhân vật của chị Lê Phương, tình cảm mà trước đó chưa bao giờ nói ra thì khoảnh khắc đó là lúc mọi cảm xúc được bung ra. Cảnh đó rất khó, phải suy nghĩ nhiều, phải lắng lại nhiều".
Tiếp theo đó, Angel và Đức Nhân quyết định thâm nhập căn cứ bí mật để bắt Đông trước khi "ông trùm" này trốn ra nước ngoài. Đây được coi là một trong những phân đoạn gay cấn nhất của phim với màn đối đầu trực diện giữa ba nhân vật chính!
Đỗ Nhật Hoàng cho biết cảnh quay hành động giữa anh, Võ Cảnh và Thúy Ngân kéo dài từ 11h đêm đến tận 5h sáng luôn á Cảnh này đòi hỏi sự tương tác căng thẳng nên cần tập trung cao độ, nhưng dù cẩn thận thế nào cũng không tránh khỏi bị thương.
"Đã quay cảnh hành động thì ít nhiều cũng có đau. Nhưng đó là nỗi đau mình chấp nhận, là một phần của diễn xuất. Không nhớ nổi nhận bao nhiêu cú đấm, chỉ biết đến sáng là người rã rời", nam diễn viên tiết lộ. Nghe mà thương quá đi
Khi vụ án khép lại, đường dây lừa đảo và buôn người xuyên quốc gia bị triệt phá thành công. Những kẻ gieo tội ác cuối cùng cũng phải nhận lấy hậu quả. Đông mất kiểm soát, hoá điên vì những toan tính sai lầm. Còn Như Ý (Thủy Tiên) trả thù cho chồng Chi Bảo (Otis Đỗ Nhật Trường) bằng cách kết liễu kẻ sát nhân, đúng như cách người cô yêu bị hại.
Plot twist đỉnh cao là Mộc Lan (Lan Thy) và Hải Cối (Tường Vi) bất ngờ "hồi sinh", đoàn tụ cùng người thân Hóa ra mọi bi kịch chỉ là màn ngụy trang tinh vi trong chiến dịch do Angel và lực lượng công an phối hợp thực hiện. Nhưng mà Angel và Đức Nhân lại không thể đến được với nhau vì trong quá trình phá án, Angel từng phạm sai lầm và vi phạm nguyên tắc nghiệp vụ, buộc phải nhận lệnh triệu tập trở lại Singapore. Hic, couple này khó có cơ hội gặp lại rồi
Nguồn: svvn.tienphong.vn