Hôm nay mình có câu đố hơi "hack não" tí nè: "Đất nước nào nghe tên gọi đã thấy che đậy hết da thịt?"
Nghe weird phết đúng không? Nhưng mà đây là kiểu chơi chữ thuần Việt luôn đó, tận dụng sự linh động của tiếng mẹ đẻ mà ra cơ!
Ủa quốc gia nào mà tên nó lại liên quan đến việc "che hết da thịt" vậy trời? Nếu bạn đang vò đầu bứt tai mà không ra thì chill thôi, vì câu này từng làm khó cả một lố người rồi! Giờ mình spoil đáp án luôn nhé: đó chính là nước **Áo**!
Bạn thấy không, khi mặc áo vào thì mình không để lộ da thịt nữa đúng hem? Và "Áo" vừa là đồ chúng ta mặc hằng ngày, vừa là tên của một quốc gia luôn. Chơi chữ level thần sầu!
Để mình kể sơ qua về nước Áo (tên đầy đủ là Cộng hòa Áo) nhé! Đây là một quốc gia nằm giữa Bắc Âu, không giáp biển, láng giềng với Đức, Cộng hòa Séc, Slovakia, Hungary, Slovenia, Ý và Thụy Sĩ. Dân số Áo khoảng gần 8,935 triệu người (số liệu năm 2020). Tuy dân số không đông lắm nhưng Áo lại được xếp vào hàng những quốc gia giàu có nhất thế giới theo Forbes đấy!
Áo là thiên đường du lịch đỉnh cao luôn nha! Có khu trượt tuyết xịn sò ở dãy Alps, núi non hùng vĩ để trekking mùa hè, và những hồ nước đẹp mê ly. Cảnh đẹp thì cứ "ảo vkl" ý!
Nếu bạn là fan của thể thao thì đây chính là "must-visit destination" luôn! Các môn thể thao phổ biến ở đây gồm bóng đá, trượt tuyết núi cao, bơi lội, khúc côn cầu trên băng, đạp xe địa hình,... Đủ thể loại cho bạn "cháy" hết năng lượng!
Di sản âm nhạc của Áo thì "xịn xò" không chê vào đâu được! Đây là quê hương của những composer huyền thoại như Mozart, Wagner, Strauss và Schubert. Ngoài ra còn là nơi sinh của triết gia Ludwig Wittgenstein và "ông kẹ" Arnold Schwarzenegger nổi tiếng của Hollywood nữa đó!
Văn hóa Áo được công nhận là giàu có, an toàn và chất lượng sống cao ngất ngưởng. Thủ đô Vienna nhiều năm liền được vote là nơi đáng sống nhất trên Trái Đất luôn á! Người Áo thích dành thời gian cho gia đình, khám phá thiên nhiên và tập thể thao, đồng thời họ cũng rất trân trọng lịch sử, âm nhạc và nghệ thuật của mình.
Nguồn: kenh14.vn