Thí sinh trẻ nhất của cuộc thi HHVN 2012 chia sẻ quyết tâm giành được vương miện hoa hậu năm nay.
**Chào Đỗ Hoàng Anh! Nghe nói bạn vừa đỗ đại học Văn hóa Hà Nội với điểm khá cao?**
Cảm ơn nha! Đúng rồi, mình vừa trải qua những ngày tháng "cày cuốc" ôn thi đại học siêu vất vả và may mắn là đã vượt qua thành công. Chặng đường "mài đũng quần" trên ghế nhà trường đang chờ đón mình rồi, nhưng hiện tại mình muốn thử sức chinh phục bản thân bằng việc tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012. Mình đang dồn hết tâm lực cho cuộc thi này và tìm kiếm sự may mắn nè!
**Hoàng Anh là thí sinh trẻ nhất trong cuộc thi HHVN 2012 năm nay. Bạn thấy đó là lợi thế hay bất lợi? Hay bạn nghĩ mình nên dành thời gian trau dồi kiến thức thêm, để nhan sắc trưởng thành và hoàn thiện hơn?**
Mình không nghĩ trẻ tuổi là bất lợi đâu! Vì khi tham dự cuộc thi này, mình xác định đây không chỉ là một cuộc thi nhan sắc mà còn là nơi để mình giao lưu, kết bạn và đặc biệt là học hỏi thêm nhiều kiến thức cho bản thân nữa. Những ngày vừa qua thực sự là những ngày đáng nhớ nhất trong đời mình khi sống trong ngôi nhà chung của cuộc thi HHVN 2012 ấy!
Mình đã được tích lũy nhiều kiến thức lẫn vốn sống trong những buổi ngoại khóa của cuộc thi như thăm viếng Đài tưởng niệm Liệt Sĩ của thành phố Đà Nẵng, đi từ thiện tại trung tâm bảo trợ nạn nhân chất độc màu da cam và trẻ em bất hạnh cơ sở 3 của thành phố Đà Nẵng... Đó là những kiến thức quý giá ở trường đời mà mỗi người sẽ thẩm thấu theo những cách khác nhau. Riêng mình, mình đã biết mình sẽ phải làm gì để có ích cho xã hội sau này rồi.
Ngoài ra, kiến thức và nhan sắc lúc nào cũng cần được trau dồi và hoàn thiện mỗi ngày ở bất kỳ thí sinh nào, dù trẻ hay nhiều tuổi hơn. Vì thế, không có chuyện mình thiệt thòi vì còn trẻ đâu, ngược lại mình rất tự tin vì sức trẻ của mình nha!
**Gia đình bạn có ủng hộ trong cuộc thi này không? Vì sao bạn chỉ đến Đà Nẵng một mình?**
Mình tự vào Đà Nẵng để thi Hoa hậu và tất nhiên nếu không được gia đình động viên thì mình khó lòng có đủ tự tin để tham dự cuộc thi này rồi. Tuy nhiên, mình muốn tự lập nên đã cho mình quyền lo lắng cho bản thân luôn.
**Hoàng Anh nghĩ thế nào về cuộc thi HHVN?**
Cuộc thi như một cuộc chiến luôn! Hoàng Anh rất vui vì làm quen được với nhiều người. Đặc biệt là có thể khám phá khả năng của bản thân ở một đỉnh cao mà trước nay mình từng nghĩ tới.
**Mục tiêu của bạn trong cuộc thi này là gì?**
Mục tiêu của Hoàng Anh là tìm kiếm sự may mắn, rèn luyện bản thân, thử thách khả năng tự lập và sức chịu đựng của bản thân nha!
**Trong cuộc thi HHVN năm nay, bạn chú ý tới thí sinh nào?**
Các thí sinh năm nay đều xinh đẹp và rất tự tin cả. Tuy nhiên, hai thí sinh mà mình chú ý nhất là chị Đặng Thu Thảo và Vương Thu Phương.
**Nếu may mắn đoạt giải Hoa hậu Việt Nam 2012, bạn sẽ làm gì?**
Trong những ngày đi tình nguyện tại trung tâm bảo trợ nạn nhân chất độc màu da cam và trẻ em bất hạnh cơ sở 3 của thành phố Đà Nẵng, lòng trắc ẩn luôn hiện hữu trong mình. Ngay từ những giây phút ở bên các em nhỏ nhiễm chất độc màu da cam, mình đã ước mình có thể làm cho các em một điều gì đó, dù là nhỏ bé. Vì thế, nếu là người may mắn giành ngôi HHVN 2012, điều đầu tiên mình làm là hướng đến cộng đồng, những trẻ em cơ nhỡ, những con người có hoàn cảnh kém may mắn...
**Một câu hỏi cuối dành cho Hoàng Anh. Nếu tham gia hoạt động xã hội thì bạn sẽ duy trì việc học văn hóa ở trường Đại học thế nào? Kiến thức rất quan trọng, một hoa hậu càng không được lơ là điều này đúng không?**
Hoàng Anh hiểu điều này. Tuy nhiên, ở cương vị mới, Hoàng Anh sẽ ưu tiên công việc xã hội để tích lũy kiến thức và kinh nghiệm thực tế trước. Việc học tại trường ĐH Hoàng Anh có thể bảo lưu để làm tròn trách nhiệm của một người đang giữ danh hiệu cao quý nha!
Nguồn: soha.vn