Đỗ đại học top đầu mà bố mẹ vẫn nói "thà học lại còn hơn", chuyện gì đây?

HanDev1288

New member
Ai cũng mơ về ngày nhận giấy báo trúng tuyển đại học mơ ước, nhưng cậu sinh viên này lại khóc ròng sau khi mở thư - vì sao lại thế nhỉ?

Đỗ đại học top đầu mà sao lại buồn thế này?

Theo Sohu, Tiểu Trương ở Chiết Giang sau bao năm cày cuốc cuối cùng cũng chiến thắng kỳ thi đại học. Cậu ấy simp Thượng Hải từ lâu rồi, và trường mơ ước chính là Đại học Giao Thông Thượng Hải luôn. Nói thật là trường này xịn lắm đó - top đầu Trung Quốc, còn là trường công lập lâu đời thứ hai của nước họ, thuộc cả Dự án 985 và 211 nữa cơ!

Nhưng mà drama ở chỗ điểm của Tiểu Trương chỉ vừa đủ chuẩn thôi, nên việc chọn ngành xịn thì hơi khó. Cậu ấy lướt qua toàn bộ các ngành của trường và thấy đều ổn áp cả. Nghĩ bụng dù có bị điều chỉnh nguyện vọng thì vẫn có thể học được ngành mình thích mà.

Tiểu Trương tự tin rằng chỉ cần chăm chỉ trong 4 năm đại học, bất kể ngành nào thì sau khi tốt nghiệp với tấm bằng của trường danh tiếng, tìm việc chắc chắn ez. Vì vậy cậu quyết định chọn Đại học Giao Thông Thượng Hải và tích vào ô "đồng ý điều chỉnh nguyện vọng". Cả nhà đều hype lắm khi nhận được thư báo trúng tuyển, ai cũng vui như Tết!

Với mood cực kỳ phấn khích, Tiểu Trương mở thư báo trúng tuyển. Nhưng khi nhìn thấy ngành học, cậu ấy tụt mood luôn. Vì đã đồng ý điều chỉnh nguyện vọng, cộng với điểm không quá cao, nên việc vào được ngành hot gần như là mission impossible. Việc bị điều chỉnh cũng nằm trong dự đoán rồi.

47f89a7c93ad7b27225b.png


Nhưng plot twist là Tiểu Trương không ngờ mình lại bị chuyển sang ngành Quản lý Thông tin và Lưu trữ. Thấy ngành này, bố mẹ Tiểu Trương lập tức bật mode: "Thà học lại còn hơn thi đậu!" và cả nhà khuyên cậu nên thi lại luôn.

Tiểu Trương siêu quan tâm đến các ngành kỹ thuật, trong khi ngành Quản lý Thông tin và Lưu trữ lại giống ngành xã hội nhân văn hơn, phù hợp với nữ giới hơn. Hơn nữa, ngành này có vẻ ít ai biết đến và cơ hội việc làm tương lai cũng bị giới hạn nữa chứ.

Việc đạt điểm chuẩn của Đại học Giao Thông Thượng Hải đã chứng minh Tiểu Trương học giỏi rồi. Nhưng trong số các bạn đăng ký vào trường này, điểm của cậu không được coi là cao, nên bị điều chỉnh nguyện vọng thôi.

Ở Trung Quốc, khi đăng ký thi đại học, thí sinh sẽ có lựa chọn "Có đồng ý điều chỉnh nguyện vọng hay không". Nếu chọn không đồng ý, trường hợp điểm không cao thì có thể bị reject thẳng tay. Ví dụ như năm ngoái, tỉnh Sơn Đông có gần 50.000 bạn bị các trường từ chối vì không chịu điều chỉnh nguyện vọng đó.

Thường thì để đảm bảo đủ chỉ tiêu tuyển sinh, các trường đại học ở Trung Quốc sẽ dựa trên tỷ lệ 1:1,2 để xét tuyển. Cụ thể, nếu một ngành dự định tuyển 100 sinh viên, trường sẽ xem hồ sơ của 120 bạn và chọn theo điểm từ cao xuống thấp. Nếu không đồng ý điều chỉnh nguyện vọng, 20 bạn còn lại có thể bị loại. Do đó hàng năm có cả núi thí sinh chọn đồng ý điều chỉnh nguyện vọng. Vì một khi bị từ chối, đăng ký bổ sung thường chỉ còn lại các ngành ít ai biết, nên tốt hơn là chọn trường mình yêu thích.

Netizen Trung tranh cãi nảy lửa

Khi câu chuyện của Tiểu Trương được đăng tải, netizen Trung Quốc đã tranh luận cực gắt. Rất nhiều ý kiến trái chiều được ném ra bàn tán. Từ các diễn đàn, trang tin Sohu đã tổng hợp thông tin và đưa ra lời khuyên chung cho các bạn trẻ đã và sắp trở thành sinh viên.

Với sinh viên đại học, ngành học chính là skill chuyên môn của mình và rất có thể sẽ làm việc liên quan đến major đó trong tương lai. Nếu không thích ngành học, không chỉ không muốn học mà còn ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống sau này nữa.

Vậy khi gặp phải ngành học không yêu thích, các bạn có những lựa chọn nào? Thứ nhất, trong năm nhất, nhiều trường có chỉ tiêu chuyển ngành. Các bạn có thể đăng ký chuyển ngành dựa trên tình hình thực tế của mình. Nếu chuyển ngành fail, các bạn cũng cần phải cố gắng học thật tốt, cố thi cao học ngành khác sau khi tốt nghiệp để chọn ngành mình yêu thích. Mặc dù con đường này hơi gian nan, nhưng chỉ cần chăm chỉ, những nỗ lực cuối cùng sẽ được đền đáp thôi.

772a7482010aa432a691.jpg


Ngoài ra, còn một cách nữa là thi lại. Tuy nhiên, chính sách giáo dục của Trung Quốc hiện nay có nhiều thay đổi, nhiều trường trung học công lập không còn tổ chức lớp ôn thi lại nữa. Nếu chọn học tại các trường tư thục, học phí sẽ rất cao, nhiều gia đình bình thường khó có thể chi trả. Vì vậy trước khi quyết định thi lại, các bạn cần xem xét tình hình kinh tế của gia đình nhé.

Việc được nhận vào Đại học Giao Thông Thượng Hải đã là một điều may mắn và đáng chúc mừng rồi, vì trường này có uy tín cực cao trong nước. Ngay cả khi là ngành ít người biết đến, cũng không có nghĩa là nó không tốt. Hơn nữa, ngành học của Tiểu Trương thực tế không phải là ngành ít cơ hội việc làm đâu. Chỉ cần có đủ skill chuyên môn, cộng với tấm bằng của trường danh tiếng, việc làm tương lai sẽ không thành vấn đề đâu!

Theo Sohu

63cc078926f4793c6123.jpg

5ed18e45f2472cad7831.jpg

4438887f087c85fee262.jpg


a05d68d659ebc7397d4c.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top