Nghe hơi sốc nhưng mà thật đấy! Theo các công ty tổ chức tiệc cưới, phong tục "bôi đen" đang comeback cực mạnh với các cặp đôi thời nay. Nghe tên đã thấy drama rồi phải không nào?
"Bôi đen" là một phong tục siêu kỳ quặc, nói thẳng ra là hơi... bạo lực nữa á Cụ thể là cặp đôi mới cưới sẽ bị trói lại rồi... phủ đầy chất bẩn lên người. Plot twist ở chỗ những người làm chuyện này chính là bạn bè và người thân của cô dâu chú rể luôn nha!
Bột mì, mật ong, trứng, sữa, bụi than... tất tần tật mọi thứ đều được dùng làm "vũ khí" để đảm bảo cặp đôi càng bẩn càng chuẩn. Chưa hết đâu, sau đó họ còn bị phủ lông vũ lên người rồi bị mang đi diễu hành khắp khu phố, hoặc bị trói ở một chỗ nào đó vài tiếng đồng hồ. Tưởng tượng cảnh đó mà muốn cười quá trời!
Amber Love - cô dâu 25 tuổi đến từ thị trấn Mauchline (Scotland) - đã chặn đứng trước bằng cách nói rõ với hội bạn và phù dâu là cô không muốn bị "chiến" kiểu này trước ngày vui. Nhưng mà... bạn bè ai mà chịu bỏ qua truyền thống đâu nhỉ?
Cô chia sẻ: "Việc đó hoàn toàn không nằm trong plan của mình. Hội phù dâu đã lên kế hoạch và cố giấu mình. Một hôm mẹ mình bảo qua giúp chuyển chuồng ngựa. Nhưng vừa mở cửa ra thì 25 người ùa vào và tóm gọn mình luôn. Mình bị trói bằng dây thừng rồi bị phủ đầy mù tạt, kem trứng, và đủ thứ trên người".
"Chồng mình cũng tham gia vào màn đó, nhưng anh ấy không ngờ rằng hội bạn thân cũng đã set up một màn "bôi đen" cho anh ấy. Khoảng 20 người trong số đó bất ngờ quay sang trói chồng mình lại". Karma is real các bạn ơi!
Theo nghiên cứu của tiến sĩ Sheila Young thuộc Đại học Aberdeen, phong tục "bôi đen" này xuất hiện từ thế kỷ 19 và ban đầu bắt nguồn từ nghi lễ rửa chân cho phụ nữ trước khi về nhà chồng. Theo nghi lễ này, trước khi rửa, bàn chân của cô dâu sẽ được bôi đen bằng bụi than lấy từ ống khói của mỗi gia đình.
Nhưng đến thế kỷ 20, mọi thứ bắt đầu "lệch pha" và biến thành hoạt động vui chơi ngoài trời, đặc biệt là các cặp đôi cưới vào mùa hè. Từ đây, phong tục được upgrade thêm - từ việc chỉ bôi đen bàn chân lên thành bôi đen cả người, kèm thêm các hoạt động như diễu phố, đóng cọc... Qua thời gian, nó càng ngày càng biến tướng và focus vào việc bôi bẩn cặp đôi hơn là ý nghĩa tẩy rửa lúc đầu.
Fun fact: Dù nghi thức ban đầu chỉ dành cho cô dâu, nhưng không có quy định nào cấm chú rể tham gia cả. Vì thế nhiều gia đình vẫn chọn làm phong tục này cho cả hai người luôn. Công bằng mà!
Nhìn chung thì dù hành động có hơi... over một chút, nhưng ý nghĩa vẫn rất đẹp nha! Phong tục này thể hiện sự cầu chúc của mọi người dành cho cặp đôi. Người Scotland tin rằng sau khi cùng nhau vượt qua thử thách này, họ có thể đồng cam cộng khổ vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống hôn nhân sắp tới. Nghe sweet phết đúng không?
Hiện tại, phong tục này được thực hiện chủ yếu ở các vùng nông thôn phía đông bắc Scotland.
Nguồn: soha.vn