Đổ bã thuốc ra đường để 'đuổi bệnh': Tập tục gây tranh cãi ở Trung Quốc

SuBibi8709

New member
Theo giai thoại dân gian, thói quen này bắt nguồn từ việc "Dược vương" Tôn Tư Mạc thời nhà Đường kiểm tra bã thuốc rơi vãi trên phố để tìm ra phương thuốc tốt hơn.

Các bạn ơi, nếu đi dạo ở Trung Quốc mà thấy đống bã thuốc nằm lăn lóc trên đường thì đừng tưởng ai đó xả rác nhé! Đây thực chất là một tập tục truyền thống siêu kỳ lạ - người ta cố ý đổ bã thuốc Bắc ra ngoài đấy!

Phải nói là tục này weird vãi chưởng luôn á. Người Trung Quốc tin rằng khi đổ bã thuốc ra đường, càng nhiều người và xe cộ dẫm lên thì người bệnh sẽ khỏi bệnh nhanh hơn. Kiểu như "xả stress" cho bệnh tật vậy

Huyền thoại về "ông tổ" ngành y

Nghe đâu tục này có từ thời nhà Đường (618–907) cơ đó! Truyền thuyết kể rằng có một vị danh y tên là Tôn Tư Mạc - được tôn là Dược vương của Trung Quốc. Ổng sống ẩn dật nhưng cực kỳ tâm huyết với việc chữa bệnh cho người nghèo.

Một hôm, ông đi ngang qua một làng và thấy cụ già đang đổ bã thuốc ra trước cửa nhà. Tò mò quá nên ông lại hỏi thăm. Hóa ra cụ già uống hơn 10 thang thuốc rồi mà bệnh vẫn không thuyên giảm tí nào

0c3ed355c136f06c6f32.jpg


Tôn Tư Mạc bắt mạch và check đống bã thuốc, phát hiện ra cụ già dùng nhầm thuốc rồi. Ông kê đơn mới và cụ khỏi bệnh ngay! Từ đó, người ta bắt đầu đổ bã thuốc ra đường với hy vọng có danh y nào đi qua sẽ xem giúp mình.

Nhiều giả thuyết khác nhau

Cũng có người nói rằng đổ bã thuốc ra ngoài là để người nghèo khác nhặt về dùng tiếp. Bã thuốc có thể đắp ngoài da hoặc ngâm chân chữa bệnh được đó nha! ♻️

Nhưng mà quan niệm phổ biến nhất vẫn là đổ ra để người khác dẫm lên "chia sẻ" bệnh tật. Còn có cả trò chơi chữ nữa á! Thành ngữ "Dược đáo bệnh trừ" (Yao dao bing chu) nghĩa là "Thuốc uống vào, bệnh tan đi". Từ "Đáo" (uống vào) nghe y chang từ "Đảo" (đổ ra) luôn!

Gen Z không mặn mà lắm

Một bạn ở tỉnh Chiết Giang kể rằng hồi nhỏ, hàng xóm hay lén lút ra ngoài đêm khuya đổ bã thuốc, mong người qua đường hôm sau cùng "tiêu diệt" mầm bệnh. Bạn này còn bật mí là giờ nhiều phòng khám Đông y sắc thuốc sẵn rồi, người ta thậm chí không biết trong bã thuốc của mình có gì nữa

Trong khi thế hệ ông bà vẫn giữ tục này, nhiều netizen đã lên tiếng phản đối trên mạng. Một comment hỏi khá hợp lý: "Nếu họ thực sự tin vào phép màu của việc đổ bã thuốc, chẳng phải họ đang làm hại người khác hay sao?"

Một người khác bình luận: "Tôi tin rằng làm thiện sẽ giúp ích cho việc trị bệnh hơn là đổ bã thuốc ra đường". Còn có người hóm hỉnh hỏi luôn: "Liệu vứt vỏ thuốc Tây ra đường thì có tác dụng tương tự không nhỉ?"

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top