Đố ai nhận ra Mai Davika - nàng thơ của Sơn Tùng M-TP nay thành "bà thím mê trai" ở Yêu Chàng Cấp Cứu

139dce3b07efba64a212.jpg


Nữ thần Mai Davika - nàng thơ trong MV của Sơn Tùng M-TP giờ đây đã lột xác theo kiểu "chấn động" luôn trong phim mới "Yêu Chàng Cấp Cứu". Vai diễn cô tiểu thư Tan giàu có, xinh đẹp nhưng lại... cuồng người yêu đến mức "xanh xao haggard" - ai xem xong cũng phải thốt lên: "Chị ơi, em thấy chị hơi sốc đó!"

Vừa lên sóng tập 1 vào ngày 6/9, "Yêu Chàng Cấp Cứu" đã khiến dân tình phải ngồi im một chỗ theo dõi từ đầu đến cuối. Nữ chính Tan (Mai Davika) sở hữu năng lực bá đạo: mở cửa thần kỳ đưa người yêu xuất hiện ở bất cứ đâu - xịn như cánh cửa thần kì của Doraemon luôn á! ✨

Bác sĩ Peng (Sunny Suwanmethanon) là thanh mai trúc mã của Tan, và khác hẳn với các couple friendzone thường thấy, hai người này đã yêu nhau tròn 15 năm từ hồi cấp 3. Nhưng mà ngay từ tập 1, độ "mê trai" của nữ chính đã lên level max stats - không còn từ ngữ nào diễn tả được nữa ạ!

48a778040f2e654ec932.jpg


Trong mắt chị Tan thì chỉ có mỗi Peng thôi - nhìn vào mắt là thấy hình bóng người yêu luôn í

c1fc1933689abb6e79ad.jpg


"Love Peng", mãi mãi "love Peng" - câu thần chú độc nhất vô nhị của nàng!

Đầu tiên phải kể đến việc chị Tan siêng năng mang cơm đến tận bệnh viện cho người yêu mỗi sáng. Xong còn dùng năng lực siêu phàm để "ship" Peng từ nhà đến chỗ làm, không phải chen chúc trong giờ cao điểm - thật là biết tận dụng năng lực một cách hiệu quả quá đi! ‍♂️

Ôm chầm lấy Peng rồi "cưỡi ngựa lên không" trao liền tù tì những nụ hôn - cảnh này nhìn hệt như... cún cưng chào chủ vậy á! Có ai thấy giống không?

Tiếp theo là gương mặt rạng rỡ của Tan mỗi khi gặp người yêu - vui như được mùa luôn! Hôn ôm không ngừng nghỉ, thậm chí còn chuẩn bị kỷ niệm cực công phu: book trọn nhà hàng tầng thượng với view trời đẹp mê ly, hoa nến lung linh. Đỉnh điểm là chị còn đột nhập vào phòng của anh bác sĩ thực tập "gây tai tiếng" cho người yêu để... dằn mặt cậu ta. Hỏi rằng có ai yêu Peng cuồng nhiệt như Tan không? ️

Múa tay quơ chân khi biết người yêu sắp tới - độ cuồng này mà cũng để mô tả được thì thua rồi chị Tan ơi!

3c76213fc5bfe0e08c04.png


Thậm chí là dằn mặt nam bác sĩ thực tập vì người yêu - đúng chuẩn "động thủ vì anh"

Nhưng mà công bằng mà nói, cũng đáng thương cho Tan lắm! Dù giàu có sung túc nhưng tinh thần lại trống trỗng. 15 năm trước, Tan từng muốn tự kết liễu đời mình nếu không có Peng xuất hiện cứu cô. Vì vậy, có thể nói Peng chính là lý do duy nhất để Tan sống tiếp sau khi bố mẹ mất. Hiểu rồi, thương rồi, nhưng mà... vẫn hơi sốc!

8caa690f4721bd223b5f.png


Không có Peng thì Tan đã "toang" từ lâu rồi

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top