ThoXanhOfficial
New member
Một anh ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) vừa làm một động thái gây sốc: kiện người phụ nữ mà mình từng cứu cách đây tận 24 năm. Nhưng plot twist là anh chỉ đòi đúng 10 nhân dân tệ thôi (tương đương 33.000 đồng) - nghe mà thấy buồn luôn các bạn ơi
Theo Global Times, chuyện là hồi 24 năm trước, anh Zhang đã xả thân cứu 2 chị em khỏi tay một tên quấy rối. Kết quả? Anh bị đâm tận 4 nhát vào vai luôn
Nhưng drama thật sự là sau khi được cứu một cách ngoạn mục như phim, 2 chị em kia lại vội vàng... bỏ đi mất, thậm chí còn không nói một lời cảm ơn nào. Sốc chưa???
Những vết thương trên vai sau đó đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả công việc lẫn cuộc sống của anh Zhang. Nhưng điều anh mong muốn thực ra rất đơn giản - chỉ là một lời cảm ơn thôi mà
Năm 2019, một trong hai chị em đó đã liên lạc lại với anh Zhang. Nhưng thay vì nói lời cảm ơn, chị chỉ thừa nhận sự việc rồi... im luôn. Vô lý không??
Cảm thấy quá chán nản và thất vọng, anh Zhang quyết định đệ đơn kiện, yêu cầu bồi thường đúng 10 nhân dân tệ - một con số mang tính tượng trưng cho lời cảm ơn mà anh chưa bao giờ nhận được.
Và kết quả? Tòa án địa phương đã tuyên anh Zhang thắng kiện, buộc hai người phụ nữ "vô ơn" phải bồi thường cho ân nhân của mình. Justice served!
Nguồn: kenh14.vn