BossVuiNgoan
New member
Tối ngày 30/1, làng quần vợt thế giới vừa chứng kiến màn "phù thủy hồi sinh" đỉnh cao của Novak Djokovic tại Melbourne Park nè! Gặp lại Jannik Sinner - người từng cho anh "ăn hành" liên tục 5 trận, lần này Djokovic đã "lật kịch bản" cực gắt với tỷ số 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4 sau 4 giờ 9 phút siêu nghẹt thở
Ban đầu thì Sinner vẫn "flex" sức mạnh nhà đương kim vô địch cực mạnh nha. Tay vợt người Ý chiếm ưu thế ngay từ set 1 và giữ vững phong độ "xịn sò" với 90% điểm giao bóng một thành công - con số "khủng" vô cùng! Nhưng đây cũng chính là lúc Djokovic bật chế độ "huyền thoại" - người từng 10 lần "thống trị" tại đây đó
Điểm "bùng nổ" nhất chính là khả năng "thoát nạn" như phim hành động của tay vợt Serbia. Suốt 5 set, anh đã cứu thành công tận 16/18 break-point - nghe mà "rợn" luôn á! Đặc biệt ở set cuối, khi tinh thần Sinner bắt đầu "dao động", Djokovic càng thể hiện bản lĩnh "thép" khi cứu liên tiếp 3 break-point từ thế 0-40 ở game 7, rồi "phản đòn" bẻ giao bóng đối thủ để kết liễu trận đấu - quá "đỉnh" luôn!
Chiến thắng này không chỉ đưa Djokovic vào chung kết mà còn giúp anh thiết lập cả "núi" kỷ lục mới nè. Ở tuổi 38, anh trở thành tay vợt nam lớn tuổi nhất góp mặt ở chung kết Australian Open. Và còn vượt qua cả huyền thoại Roger Federer để trở thành người có số trận thắng nhiều nhất tại giải với 104 trận - "xịn" không chê vào đâu được!
Nhiều chuyên gia nhận định đây là màn "ngược dòng thời gian" của Nole. Anh đã phá tan kịch bản về trận chung kết toàn "Gen Z" giữa Sinner và Alcaraz, chứng minh rằng kỷ nguyên của mình vẫn còn "chưa hết nhạc" đâu nha!
Nguồn: soha.vn