Dispatch tóm gọn vụ Lee Sun Kyun: Tài tử bị "bồ cũ" hãm hại, cảnh sát bị tố "đi đêm" với truyền thông

SuMoon

New member
67aeff9ef2d0a6d0c513.png


Dispatch vừa thả bom bóc trần lời khai cuối cùng của "Ảnh đế" Lee Sun Kyun và những động thái khó hiểu của cảnh sát trong vụ án chấn động này!

Sau khi "Ảnh đế" Lee Sun Kyun ra đi, cảnh sát đã quyết định khép lại vụ án điều tra cáo buộc cố diễn viên dùng chất cấm và mọi tình tiết liên quan đến 2 người phụ nữ tống tiền. Tuy nhiên, drama càng lúc càng căng khi hàng loạt đơn vị báo chí, truyền thông và cả luật sư của Tổng thống Hàn Quốc vào cuộc, chỉ trích và tố cảnh sát phân tâm trong quá trình điều tra vụ án ma túy, quá sa đà vào vụ tống tiền và ngoại tình của Lee Sun Kyun.

Đến sáng ngày 31/12, Dispatch chính thức thả xích bài đăng phân tích độc quyền để gọi tên Sở cảnh sát thành phố Incheon vì không thực hiện đúng quy trình thực thi pháp luật trong quá trình xử lý vụ án của cố diễn viên Lee Sun Kyun. Loạt bằng chứng được Dispatch đưa ra tập hợp tất cả những lỗ hổng của đơn vị cảnh sát này ngay từ giai đoạn đầu điều tra, biến Lee Sun Kyun thành nghi phạm trong suốt 71 ngày.

4cc29b87b490a88560eb.png


8b5457ad71a71b6e11b5.png


**Quá trình điều tra cáo buộc Lee Sun Kyun dùng chất cấm bị cho là thiếu hợp lý**

Theo Dispatch, ban đầu phòng điều tra tội phạm ma túy thuộc Sở cảnh sát thành phố Incheon lên kế hoạch điều tra vụ án liên quan đến loạt người nổi tiếng và những đối tượng làm việc ở các cơ sở giải trí người lớn thuộc top 1% tại Gangnam. Đơn vị này đã gửi hồ sơ quá trình điều tra vào ngày 18/10/2023, tố cáo 8 nghi phạm trong vụ án: nam diễn viên Lee Sun Kyun và Kim Nam Hee (nhân tình của Lee Sun Kyun), Lee, Hwang, Han, Jeong, Jeon, Yu.

2c7040788adce33b3f4b.jpg


769a5c0a25b27f480d59.jpg


**Lee Sun Kyun nằm trong danh sách 8 đối tượng nghi vấn của vụ án ma túy tại cơ sở giải trí người lớn**

Ban đầu, cảnh sát điều tra đối tượng Kim Nam Hee (nữ quản lý của 1 cơ sở giải trí người lớn và cũng là nhân tình của Lee Sun Kyun) và vô tình điều tra ra tên của nam tài tử Ký Sinh Trùng - nhân vật được miêu tả là ngôi sao nổi tiếng ở nhiều quốc gia trong hồ sơ cảnh sát. Đây được cho là thu hoạch không ngờ của phía cảnh sát. Dựa theo thông tin từ phía Kim Nam Hee, Sở cảnh sát thành phố Incheon lập hồ sơ ban đầu về Lee Sun Kyun với nội dung:

"Lee Sun Kyun đã nhiều lần tàng trữ, sử dụng chất cấm bất hợp pháp, trong đó bao gồm lần sử dụng cần sa tại nhà của Kim ở quận Dongdaemun, Seoul. 7 đối tượng bao gồm cả Kim đã sử dụng ma túy philopon (ma túy đá methamphetamine của Nhật Bản) tại 1 cơ sở giải trí ở Gangnam vào khoảng 5 giờ chiều ngày 20/6/2023".

Phân tích thông tin trên, Dispatch tố thẳng cảnh sát đã viết báo cáo mà không hề mở ra cuộc điều tra nội bộ hợp lệ, dẫn đến những thông tin sai lệch rõ ràng ngay từ ban đầu. Đơn cử như trường hợp của Han - 1 trong 7 đối tượng bị tố sử dụng philopon trong đường dây này - thực tế đã vào tù từ tháng 7/2023. Tuy nhiên cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra Han trong đường dây tháng 10/2023 mà không xét lại hồ sơ. Sao cứ sai sai ấy nhỉ?

Chỉ 1 ngày sau khi đệ trình, hồ sơ cảnh sát ban đầu xoay quanh vụ án này đã được công bố và tiết lộ với báo giới. Tờ báo K-Gyeonggi đưa tin: "[Độc quyền] Ngôi sao hàng đầu ông L đang bị điều tra nội bộ về tội ma túy. Cơ quan cảnh sát thành phố Incheon mới đây đã thu thập được thông tin về các cáo buộc liên quan đến ma túy đối với ngôi sao hàng đầu L trong quá trình điều tra cơ sở giải trí Gangnam". Thậm chí cảnh sát ở cơ quan này còn khẳng định: "Chúng tôi đã thu thập được thông tin về một người nổi tiếng tầm cỡ như Yoo Ah In".

c47f6491684ed16427fe.png


Nội dung độc quyền được K-Gyeonggi đưa tin chỉ 1 ngày sau khi cảnh sát lập hồ sơ. Lúc này, đơn vị truyền thông chưa hé lộ tên thật của Lee Sun Kyun trong luồng tin tức, nhưng truyền thông và công chúng đã nhanh chóng tìm ra danh tính của nam tài tử. Đáng chú ý, chính cảnh sát đã khẳng định rằng phía họ còn chưa xác nhận được cáo buộc là thật. Ủa vậy mà đã leak thông tin rồi á?

Ngày 18/10, cảnh sát đã bắt khẩn nữ quản lý Kim Nam Hee. Lúc này, Kim vốn đã bị kết án với cáo buộc liên quan đến 6 loại chất cấm và nằm trong diện tình nghi trong vụ đe doạ, tống tiền Lee Sun Kyun 300 triệu won (5,6 tỷ đồng).

Bị kết án với 6 loại chất cấm, nữ quản lý Kim chắc chắn phải ngồi tù. Chính vì vậy để được cảnh sát khoan hồng, Kim phải khai ra 1 đối tượng khác và Lee Sun Kyun chính là "vật hi sinh" trong trường hợp này. Theo Dispatch, "Ảnh đế" đã bị biến thành con cừu hiến tế để phục vụ mục đích của bà chủ Kim, đồng thời giúp Cảnh sát thành phố Incheon đạt được "thành tích" để thể hiện trước cấp trên. Đơn vị này tin vào lời khai của bà chủ Kim mà không kiểm tra độ tin cậy kỹ lưỡng, dẫn đến việc vụ án ma túy này đi chệch hướng theo mưu mô của Kim. Quá đau lòng!

8bc4349073d9526fbc96.jpg


7daed51e22cd081f2a72.jpg


**Nữ quản lý Kim Nam Hee**

Chưa hết, Dispatch còn chỉ ra việc cảnh sát nghi ngờ G-Dragon lạm dụng chất cấm, tố cáo nam nghệ sĩ này mà chỉ dựa vào một mình lời khai từ bà chủ Kim. Kết cục, thủ lĩnh BIGBANG đã phủ nhận mọi cáo buộc, hợp tác điều tra và được xử trắng án. Từ vụ án của G-Dragon, công chúng càng thêm mất niềm tin vào công tác điều tra của Sở cảnh sát thành phố Incheon. Uy tín của cảnh sát xuống dốc không phanh luôn rồi!

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top