Sáng nay (4/9/2019), Dispatch vừa thả "bom tấn" làm rung chuyển Kbiz khi leak cả tá tin nhắn của cặp đôi Goo Hye Sun - Ahn Jae Hyun từ tháng 9/2018 đến giờ, phơi bày toàn bộ drama ly hôn ồn ào suốt thời gian qua. Theo đó, Dispatch đã lục lọi tin nhắn trong khoảng 2 năm từ chính điện thoại của Ahn Jae Hyun. Cuộc sống hôn nhân của họ nhìn qua thì cũng bình thường như bao cặp đôi khác thôi: yêu nhau ngọt lịm, cãi nhau, hiểu lầm rồi lại làm hòa, nhưng bên trong lại ẩn chứa nhiều twist gây sốc lắm các bạn ơi!
Ban đầu thì tình yêu của Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun ngọt xịt như mật vậy, kiểu story couple goals mà ai cũng mơ ước ấy. Hai người share với nhau từng detail nhỏ nhất, cãi nhau chút xíu là lại làm lành liền.
Ngày 1/9/2018: Giai đoạn "phát hồng" tột đỉnh
Goo: Ông xã à em ngủ đây. Yêu anh nhiều. Vất vả rồi bé yêu à.
Ahn: Anh không phải em bé mà. Bây giờ anh cũng xong rồi đây, yêu bà xã nhiều. Sớm mai sẽ gọi cho em.
Goo: Yêu anh.
Ahn: Yêu em, bà xã.
Ngày 10/9/2018: Vẫn còn ngọt ngào lắm nha
A: (Gửi ảnh chụp bầu trời) Bà xã ơi, đẹp như tranh vẽ vậy.
G: Em xem rồi, đẹp thật đấy.
A: Đẹp quá nhỉ. Bà xã này, e đang ăn thịt đấy à?
G: Ừm, yêu ông xã nhiều.
A: Anh cũng yêu bà xã nhiều. Giờ anh đang đi đây.
Ngày 28/9/2018: Có cãi nhau nhưng xin lỗi siêu nhanh
G: Ông xã à, em xin lỗi.
A: Sao lại xin lỗi?
G: Xin lỗi vì đã nổi giận.
A: Không sao mà, đừng xin lỗi.
Tháng 3/2017, theo ý muốn của Goo Hye Sun, hai vợ chồng chuyển nhà từ Seoul về tỉnh Gyeonggi. Khi Ahn Jae Hyun quay phim "The Beauty Inside" (từ tháng 7-12/2018) và "Defective People" (từ tháng 5/2019 tới giờ), anh tạm thời chuyển lên Seoul ở luôn. Trong lúc chồng busy với lịch trình dày đặc, Goo Hye Sun thì ở nhà chill với boss (thú cưng), sáng tác, viết sách... Hai người vốn không có conflict gì to tát, bất cứ yêu cầu nào Goo Hye Sun đưa ra, Ahn Jae Hyun đều nghe theo hết.
Ngày 23/10/2018: Ahn Jae Hyun "thất hứa" đấy mọi người
(G là Goo Hye Sun, A là Ahn Jae Hyun nhé)
G: Anh không nhớ là tối nay mẹ sẽ đến đúng không?
A: Anh xin lỗi. Giờ anh phải làm sao mới tốt đây? Xin lỗi vì đã không để tâm những lời em nói. Trời thì mưa, thời tiết cũng thật tệ. Tâm trạng anh cũng như thời tiết hôm nay vậy. Xin lỗi em. Nếu em không muốn nhìn thấy anh thì đưa (đồ đạc) cho XX giúp anh nhé.
Ngày 11/3/2019: Tin nhắn Goo Hye Sun gửi khi Ahn Jae Hyun mời sếp công ty về nhà:
G: Một khi anh chuyển nhà thì xin hãy đổi căn hộ sang tên em, để người khác không thể vào được. Nhờ anh đấy.
A: Em đang nói cái gì vậy?
G: Vì nhà đứng tên anh nên anh muốn kêu ai tới lúc nào cũng được, không phải sao? Xin hãy đổi sang tên em.
A: Làm gì có chuyện đấy? Vì chuyện liên quan đến bộ phim vào ngày mai nên anh mới kêu người ta đến, vì muốn bàn thêm.
G: Nhưng là vào 3 giờ sáng đấy.
A: Em phải xem thường anh tới mức nào mới làm những hành động như thế? Em là người sống cùng anh cơ mà.
G: Em sẽ nghĩ về việc đổi mật khẩu cửa vào nhà rồi nhắn lại cho anh sau.
A: Anh đã làm gì xúc phạm em đâu.
G: Đừng nhắn thêm nữa, cũng đừng trả lời tin nhắn, em không còn gì để nói với anh cả. Em ngủ đây.
Ngày 30/4/2019: Ahn Jae Hyun đi nhậu với đoàn phim
G: Em không vui đâu. Không có lấy một cú điện thoại, vậy mà bây giờ 1 giờ sáng rồi anh vẫn uống rượu một cách thản nhiên tới vậy?
G: Em như thế này là lẽ thường sao? Đừng coi thường em quá như vậy.
A: Anh xin lỗi bà xã. Bây giờ anh đang uống cùng mọi người. Anh xin lỗi.
A: Anh không uống nhiều đâu. Anh vẫn còn tỉnh táo lắm. Cho anh xin lỗi mà.
G: Nếu anh về tới nhà thì nhớ đem bỏ đống rác em đã phân loại ở chỗ tủ giày, hành lang và cả rác đồ ăn nước uống ở bếp nữa.
A: Anh biết rồi mà.
Khoảng cách phát sinh từ chính việc làm ăn
Được biết thì Goo Hye Sun ngày nào cũng ở nhà, còn Ahn Jae Hyun thì busy với đủ thứ lịch trình, meeting hết này đến kia. Liệu đó có phải mầm mống khiến hai người càng ngày càng xa nhau? Đây là những đoạn tin nhắn "cãi tay đôi" giữa 2 vợ chồng sau khi tình cảm đã nguội lạnh rồi đó.
G: Nghĩ kỹ thì như thế này chẳng gọi là sống. Lòng em cũng nguội lạnh rồi.
G: Em đã nghĩ rằng AhnJoo (tên boss mèo nhà họ) phải làm sao đây? Em sẽ đón nó đi.
G: Trước hết thì xin lỗi vì nhà chất đống tranh vẽ và đồ đạc của em. Nếu anh trả tiền thì có lẽ sẽ tốt hơn.
G: Dù sao thì giờ lòng em cũng giống anh.
A: Anh biết rồi. Cảm ơn vì chăm sóc AnnJoo giúp anh. (12/5/2019)
A: Bà xã à
G: Vâng, ông xã
G: Em buồn và cô đơn quá.
A: Anh xin lỗi.
G: Anh xin lỗi vì điều gì chứ?
A: Xin lỗi vì nhiều thứ.
G: Xin lỗi vì đã hết yêu em đúng không?
G: Tuyệt vọng thật. Tạm biệt anh. Chúc anh gặp được một người tốt. (19/5/2019)
Bát canh thịt bò ngày sinh nhật và drama nổ tung
Sự cô đơn của Goo Hye Sun được thể hiện rõ mồn một qua từng tin nhắn luôn á. Từ tháng 5 đến tháng 7, những cuộc chat cứ lặp đi lặp lại một nội dung y chang. Đỉnh điểm là vào sinh nhật Ahn Jae Hyun ngày 1/7/2019, Ahn Jae Hyun đi out từ sáng sớm để đón sinh nhật với người ngoài, bỏ mặc bát canh thịt bò củ cải mà Goo Hye Sun công phu chuẩn bị từ sáng sớm chỉ vì chồng nói muốn ăn. Story này càng clear hơn qua tin nhắn Dispatch công bố nè.
A: Canh thật sự ngon lắm. Cảm ơn em.
G: Đâu có gì đâu. Chúc mừng sinh nhật anh nhé.
A: Cảm ơn em, thực sự ngon lắm.
G: Vậy sao? Vậy khi nào thôi giảm cân em sẽ thường xuyên làm cho anh ăn.
A: Ừ vậy nhé.
Vậy là vào ngày sinh nhật, Ahn Jae Hyun đã thưởng thức món canh thịt bò vợ nấu rất ngon, khác hẳn với lời Goo Hye Sun nói trước đó. Cho tới 1 giờ chiều hôm đó, chính là lúc diễn ra đoạn chat này, hai người vẫn vui vẻ bình thường. Nhưng vấn đề chỉ nổ ra khi Goo Hye Sun nhìn thấy đoạn video sinh nhật của Ahn Jae Hyun thôi.
Sinh nhật Ahn Jae Hyun - lúc drama lên đỉnh điểm
Peak drama xảy ra đúng hôm sinh nhật Ahn Jae Hyun, khi Goo Hye Sun vô tình xem được video anh tổ chức sinh nhật với nhân viên đoàn phim.
G: Hôm qua em vào Insta của XX, có vẻ anh đã vui vẻ nhảy múa, uống rượu cùng mấy người đó tới khuya đúng không?
G: Vậy nên mới về nhà năn nỉ đòi ly hôn đúng không? Anh làm tôi chán ghét thật sự. Đừng về nhà nữa.
G: Phí công tôi đã phải dậy sớm nấu canh cho anh.
G: Anh chê "xxx" (bộ phận nhạy cảm trên ngực phụ nữ) không còn hấp dẫn nên muốn ly hôn có đúng không? Nếu muốn được tôi tôn trọng thì làm ơn hãy tôn trọng người vợ này trước đi.
A: Cái đó (video sinh nhật) là hôm nay.
G: Tôi đã suy nhược thần kinh sau khi anh đòi ly hôn đấy.
A: Anh vừa tới phòng thay đồ thì mọi người chúc mừng anh.
G: Anh hành xử thô lỗ với tôi như vậy, sao anh còn về nhà? Ở đó vui tới vậy mà.
A: (thở dài)
A: Anh xin lỗi vì ở nhà và bên ngoài lại cư xử khác nhau.
A: Anh đang đọc kịch bản, lát nữa sẽ nói chuyện với em sau.
G: Nhắn tin không được sao?
A: Anh không nhắn đâu.
G: Tại sao?
G: Anh xin lỗi vì ở nhà và bên ngoài cư xử khác nhau rồi lại không muốn nhắn tin. Không phải bây giờ gọi điện không tiện sao?
G: Giờ em không tiện gọi điện.
A: Đọc kịch bản xong rồi dùng bữa, giờ anh phải tiếp tục làm đây.
G: Hôm qua khi vừa về nhà anh đã năn nỉ muốn ly hôn với tôi, người đã dậy sớm nấu canh cho anh. Vì là sinh nhật anh nên tôi đã cố gắng chịu đựng.
G: Nhưng sau khi nhìn thấy đoạn video thì tôi thật sự bùng nổ rồi.
G: Không phải hôm qua anh đã uống rượu cùng mấy người đó sao?
A: Đúng vậy. Anh dùng bữa cùng các nhân viên trong đoàn phim. Thậm chí anh còn chưa ăn bữa trưa mà đã phải làm việc rồi. Còn nữa, anh cũng ăn tối rồi.
G: Vậy nên về nhà anh mới say xỉn, rồi còn sai tôi cắt dưa hấu cho anh nữa.
G: Cho nên khi tôi đứt tay vì dùng dao anh cũng vờ như không biết, nói là muốn ly hôn vì tôi chẳng còn hấp dẫn, đúng không?
A: Em toàn chỉ toàn nói theo chiều hướng tốt cho em vậy.
G: Chiều hướng tốt cho tôi? Tôi chỉ nói sự thật thôi thì có gì là sai chứ?
G: Tôi cũng tò mò muốn biết mình làm gì sai đấy.
A: Em nói anh sai em cắt dưa hấu cho anh?
G: Phải. Chẳng phải anh đã bảo "Cắt cái này đi" hay sao?
A: Em yêu à, nếu ghét anh đến vậy thì cứ nói thẳng là ghét đi cho rồi.
A: Cái gì mà sai em cắt dưa. Em cũng đâu phải người sẽ nghe ai sai khiến đâu.
A: Lúc ấy chúng ta đang cười đùa nói chuyện, sao lại là sai khiến được?
A: Nói một đường em lại hiểu sai một nẻo. Anh cũng không biết phải nói gì nữa.
A: Vào ngày sinh nhật anh, phải nghe những chuyện này đã là quá sức chịu đựng với em đúng không?
A: Em không nhận điện thoại, em muốn nghe anh nói chuyện gì? Muốn anh xin lỗi như thế nào đây?
G: Nhưng vào ngày sinh nhật tôi lại nghe anh nói muốn ly hôn đấy.
A: Anh đã nói vậy vào sinh nhật em sao?
G: Không, sinh nhật anh. (tỉnh lược)
Vào ngày 18/8, Goo Hye Sun đã đăng bài viết nói chồng "đổi thay", còn cô muốn giữ gia đình. Tất cả những chuyện từ việc Ahn Jae Hyun cùng rep công ty cùng nhau nói xấu, chửi rủa cô, Ahn Jae Hyun say gọi điện thân mật với phụ nữ khác, hay cả chuyện anh chê cô không còn hấp dẫn... tất cả đều là lời từ một phía của Goo Hye Sun thôi nha.
Về chuyện Ahn Jae Hyun chê Goo Hye Sun không còn hấp dẫn, theo tin nhắn suốt 2 năm qua, hai người chưa từng cãi vã về vấn đề này. Chỉ có Goo Hye Sun vẫn luôn nói những câu nửa đùa nửa thật về chuyện này để hỏi chồng, còn Ahn Jae Hyun chỉ gượng gạo né tránh không muốn trả lời. Vậy rốt cuộc bao nhiêu phần trong lời của Goo Hye Sun là sự thật?
Nguồn: kenh14.vn