15 năm trôi qua kể từ hồi kết thúc Dishonored 1, cô bé Emily Kaldwin ngày nào giờ đã lớn phổng phao và trở thành nữ hoàng thực thụ rồi nha! Được sư phụ Corvo training từ nhỏ, giờ Emily xịn sò lắm luôn. Nhưng mà drama vẫn cứ ập đến - một con bà tên Delilah bất ngờ xuất hiện, đang ráng âm mưu cướp ngôi tại vương quốc Dunwall. Chuyện hay bắt đầu từ đây!
Mới vào game là bạn đã được pick 1 trong 2 nhân vật chính rồi: Corvo hoặc Emily. Câu chuyện bắt đầu với cuộc đảo chính của Delilah, còn phần sau thì tùy bạn viết tiếp nha. Flex một tí kiến thức: phần 1 có tận 3 kết thúc khác nhau tùy cách bạn cứu Emily, trong đó 2 ending Corvo sẽ cứu được công chúa.
Lần này bối cảnh diễn ra ở thành phố biển Karnaca - nơi đang bị lũ quan chức, học giả cấp cao "lộng quyền" làm dân chúng khổ sở. Vậy nên có thể đoán được rằng Dishonored 2 sẽ nối tiếp ending thứ 2 của phần trước: Emily được Corvo cứu thoát khỏi tay Havelock trong gang tấc, lên ngôi nhưng vẫn chưa ổn định được đất nước dù có sư phụ Corvo support.
Chỉ cần vài giờ đồng hồ vào game là bạn sẽ thấy ngay sự nâng cấp gameplay đỉnh của nóc của Arkane Studios rồi! Trong khi khu Addermire Institute vẫn giữ style cổ điển châu Âu thế kỷ 19 pha Steampunk giống phần 1, thì Clockwork Mansion lại "chanh sả" hẳn với khung cảnh xanh tươi mát mắt, xen lẫn những công trình cơ khí tinh xảo như bên trong đồng hồ cơ vậy. Aesthetic xịn xò đấy!
Lần này game đòi hỏi bạn phải leo trèo nhiều hơn nha, vì đa số công trình phải đột nhập đều là những tòa tháp cao chọc trời. Đặc biệt là khi bật các công tắc dọc đường, địa hình xung quanh sẽ biến đổi và mở ra những lối đi mới. Hai yếu tố này kết hợp tạo nên những màn chơi khá phức tạp và "hack não" đấy!
So với phần 1, công nghệ và khoa học trong game tiến bộ vượt bậc luôn. Thể hiện rõ nhất là đám robot an ninh tự động - không còn rườm rà như mấy ông "chân dài" (Tallboy) phần trước nữa. Và dĩ nhiên là nguy hiểm + "liều chết" hơn hẳn: không cảm xúc, nhạy bén cực kỳ, là bộ máy giết chóc lạnh lùng và tinh vi. Khó chơi hơn vì chúng không còn là con người nữa, RIP
Trang bị của Emily và Corvo cũng xịn sò không kém: nhỏ gọn, hiện đại nhưng cực kỳ uy lực và tiềm ẩn nhiều khả năng phi thường. Với ae thích phong cách hoài cổ thì có thể sẽ hơi... lạ miệng tí. Nhưng mà thật ra sự kết hợp giữa hiện đại và trung cổ lại tạo nên sự đặc biệt và nổi bật cho Dishonored 2 đó nha!
Về skill thì Corvo vẫn giữ những chiêu cũ quen thuộc như: Blink (dịch chuyển tức thời quãng ngắn), Possession (nhập hồn điều khiển kẻ địch), Rat Swarm (triệu hồi đàn chuột tấn công). Còn Emily thì sở hữu bộ skill hoàn toàn mới: Far Reach, Shadow Walk, Mesmerize. Nghe sương sương thôi cũng thấy cool rồi!
Dev team cho biết Far Reach sẽ khác Blink của Corvo: nó kéo Emily về phía trước thay vì dịch chuyển ngay lập tức, nên có thể bị kẻ địch phát hiện giữa chừng. Nhưng bù lại nó mở ra nhiều lựa chọn trong việc di chuyển hoặc giết mục tiêu hơn, ví dụ Emily có thể bám dính lên tường hoặc kéo kẻ địch về phía mình để "xử" luôn. Chiến thuật đa dạng quá trời!
Theo đánh giá trên Metacritic thì Dishonored 2 đạt điểm trung bình 90/100 với 100% ý kiến đánh giá tích cực đó nha! Dưới bàn tay tài hoa của team Arkane Studio, game đã kế thừa và phát huy cực tốt những tinh hoa của Dishonored - tựa game hay nhất năm 2012 do viện Hàn lâm điện ảnh và nghệ thuật Hoàng gia Anh trao tặng.
Nguồn: gamek.vn