DISABEAUTY – Đây cũng là một vẻ đẹp, và nó đẹp lắm nha! ✨

6b3094ad8ecbe632b302.webp


Chơi chữ cực xịn sò: DISABEAUTY = "Disable" (Người khuyết tật) + "Beauty" (Vẻ đẹp), đọc lại nghe như "This is a beauty" - Đây cũng là một vẻ đẹp luôn á! Bộ ảnh siêu nghệ thuật này do chị Nhi Ngờ - nữ nhiếp ảnh gia 9X tài năng tại Sài Gòn thực hiện, với mục đích tôn vinh vẻ đẹp nội tâm, ý chí và sức sống mãnh liệt. Trong đó có 19 bạn trẻ khuyết tật đang là sinh viên, đi làm,... và tất cả đều xinh đẹp theo cách riêng của mình!

cd8ceffb06684d2ba345.jpg


"Giống như ở một thế giới điêu tàn của Wall-E, chỉ một mầm cây xanh mọc lên trên cằn cỗi cũng đủ thắp lên hy vọng thay đổi thế giới, thì ở thực tại, những con người thuộc cộng đồng này đã lựa chọn niềm vui, sự tích cực và sẵn sàng truyền cho người đối diện năng lượng mà họ đã gom bồi trong suốt chặng đường chiến đấu và chấp nhận, thật sự không khác gì một tán cây, một thảm thực vật tươi mát mọc trên đất hoang cằn cỗi, bề ngoài xanh mát với sức mạnh lớn bên trong" - đó là lời chia sẻ chạm tim của Nhi Ngờ.

Chị đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM, và đã chọn hình tượng thực vật, cây cỏ để truyền tải thông điệp về sức sống - một biểu tượng mạnh mẽ đến không ngờ!

a9b0d6d8e5cf344236a2.jpg


fcbc11699adda552b683.jpg


DISABEAUTY không chỉ là wordplay thông minh, mà còn là dự án ý nghĩa nhằm tôn vinh nét đẹp bên trong của những người đã chọn chiến đấu vì tình yêu bản thân, với những ngoại hình khác biệt. Khi những chuyện không may "cứ ập đến" vô chừng, cũng như "phân phướn" bón đầy khu vườn, họ như đợi chờ và chuyển hóa, rồi bỗng một ngày hoa nở rộ đến mức những kẻ đi lạc cũng phải trầm trồ. Thơ vl!

92b568f0b67912caea7c.jpg


Về nguồn cảm hứng, Nhi Ngờ kể: "Ý tưởng đến với mình tình cờ trong những ngày Tết, khi bản thân được dịp tạm rời bỏ nhịp đô thị và trở về quê, mình đã đi bộ thật chậm chụp lại mọi thứ giữ mắt mình trong hơn 5 giây. Nhận thấy, chính sự việc mới là thứ nhìn thấy mình trước, giống như những cái duyên đã đến và vì vội vã mình đã không kịp nhìn lại". Đôi khi chậm lại một chút, ta sẽ thấy được nhiều điều đẹp đẽ hơn nhỉ?

cdd64b2ea40ca9686cc2.jpg


a4eac87825d4dc1f9c4d.jpg


Bộ ảnh gồm 19 bạn trẻ khuyết tật - có người đang học đại học, có người đã đi làm - tất cả đều được khắc họa với một "vẻ đẹp đặc biệt" không thể chối từ. Sau khi đăng tải, DISABEAUTY đã viral và nhận về vô vàn lời khen, sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Quan trọng hơn, bộ ảnh mang đến "một cái nhìn khác" về người khuyết tật - những con người đầy sức sống, khao khát và ước mơ chứ không phải đối tượng đáng thương!

878015bce5dc91ca3003.jpg


Tăng Ngọc Hiếu (sinh năm 2001, sinh viên trường Đại học Văn Lang) hào hứng chia sẻ: "Mình được biết đến dự án nhờ DRD. Sau khi được hỏi có thích được chụp ảnh nghệ thuật không, mình đã đồng ý đi chụp ảnh liền. Trong bộ ảnh này, mình tham gia 2 concept. Đây cũng là lần đầu tiên mình thấy một bản thân năng động đến như vậy trong concept đầu. Ở concept thứ hai là Mona Lisa, hình ảnh một Ngọc Hiếu ở phiên bản khác". Concept Mona Lisa nghe sao mà chất vậy ta!



Còn Nguyễn Thị Thanh Tuyền (sinh năm 2000, cựu sinh viên ngành Kế toán của trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM) thì ban đầu còn ngại ngùng lắm: "Khi mới được kết nối làm việc với ekip, mình vẫn còn ngần ngại vì không muốn công khai hình ảnh, thông tin cá nhân lên truyền thông, mạng xã hội. Mình là một người khá kín về thông tin hình ảnh của bản thân. Đây cũng là bộ ảnh đầu tiên mà mình chụp toàn thân. Sau khi làm việc với ekip, với sự hỗ trợ nhiệt tình của DRD, của chị Lê, chị Nhi và nhóm makeup,... ekip đã cố gắng tạo được sự thoải mái nhất cho NKT và mọi người đã take care chúng mình từng chút một. Điều này khiến mình cảm thấy việc tham gia vào dự án này là quyết định hoàn toàn đúng đắn".

Tuyền còn nhấn mạnh: "Mình đánh giá đây là một dự án vô cùng hay ho và ý nghĩa, mang đến cho mọi người những hình ảnh rất khác về người khuyết tật trong suy nghĩ của họ. Thông qua bộ ảnh, mình muốn nhắn nhủ đến với người xem rằng, hãy xem chúng mình như một người bình thường, cùng sinh sống và sinh hoạt với nhau, không cần bi lụy hóa và thần thánh hóa về người khuyết tật, chúng mình không đáng thương cũng không quá tài giỏi, có tật có tài như những gì mọi người tưởng tượng".

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top