Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5: Nghỉ dài ngày, sinh viên "chill" theo kiểu nào cũng xịn

53651235445d006b0739.webp


Mừng hụt gì nè mọi người ơi! Năm nay được nghỉ tận 5 ngày liền, lũ sinh viên mình đang "sướng rơn" với bao nhiêu plan đỉnh của chóp để tận hưởng kỳ nghỉ lễ xịn sò này. Có bạn về quê sum họp gia đình, có bạn đi du lịch "bung lụa" với hội bạn thân, cũng có bạn chọn "sống chậm" để làm những thứ mình thích. Còn bạn thì sao?

Về quê đoàn tụ và khám phá văn hóa truyền thống

Giống đa số Gen Z, năm nay Nguyễn Ngọc Vân Nhi (sinh viên Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng) vẫn chọn về quê nghỉ lễ bên gia đình là chính.

10cca636262c22b18ec7.jpg


f4d5e45d93251a4ccddf.jpg


Vân Nhi tâm sự: "Xung quanh mình có người thì đi du lịch, có người thì ở nhà nghỉ ngơi sau những ngày làm việc mệt mỏi. Bản thân mình chọn về quê, bởi vì ngoài việc học thì công việc của mình ở Đà Nẵng khá nhiều nên hơn nửa năm rồi mình chưa về Quảng Trị. Mình rất nhớ gia đình và muốn gặp những người thân yêu để ăn mừng lễ cùng nhau."

320a6482b3ec7afd76e5.jpg


e8d45370e6e5c2ce34bd.jpg


Nói về kế hoạch những ngày nghỉ lễ ở quê nhà, nữ sinh chia sẻ thêm: "Mình cùng gia đình sẽ tham gia Lễ hội Văn hóa - Ẩm thực Việt Nam năm 2023 tổ chức tại bãi biển Cửa Việt quê mình. Chắc hẳn là sẽ có rất nhiều điều thú vị ở Lễ hội này bởi vì mình là một người đam mê ẩm thực nhiều vùng miền và mong muốn trải nghiệm những nét văn hóa dân tộc."

4027514844ede6592064.jpg


Để anh em hình dung nha, Lễ hội Văn hóa - Ẩm thực Việt Nam 2023 này diễn ra tại khu dịch vụ du lịch Cửa Việt, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị với quy mô quốc gia dự kiến khoảng 80 gian hàng ẩm thực 3 miền của Việt Nam luôn đó! Với chủ đề "Hồn dân tộc - Vị quê hương", Lễ hội sẽ mang tới sắc màu dân gian, truyền thống của Việt Nam ở các vùng miền. Từ đó, gửi gắm câu chuyện về bản sắc, sự giao thoa hương vị của cuộc sống, làm nổi bật nét riêng có trong văn hóa Việt, thể hiện sự hòa nhập, phát triển, tiếp nối, tạo dựng giá trị riêng trong đời sống hiện đại. Nghe đã mê rồi ha!

Cùng hội bạn thân "bung lụa" với chuyến du lịch siêu xịn

Là sinh viên năm nhất trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH), đây là năm đầu tiên Nguyễn Đức Phú đón kỳ nghỉ lễ xa gia đình thay vì ở thành phố biển quê nhà đầy thơ mộng - Quy Nhơn, Bình Định như mọi năm.

e2b8815b7517f0222ed9.jpg


b81dfc8f6f495f7b869e.jpg


Ngay những ngày trước kỳ nghỉ, Đức Phú đã cảm nhận được không khí nôn nao của những người xung quanh khi đón chờ một khoảng thời gian tách rời khỏi áp lực công việc, học tập để thư giãn bên những người mình yêu thương. Chính tại ngôi trường nơi Đức Phú theo học cũng đã sớm phát động nhiều phong trào, hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về phòng chống dịch bệnh cho sinh viên khi COVID-19 đang có dấu hiệu bùng phát trở lại để chuẩn bị cho một kỳ nghỉ lễ vui vẻ và an toàn nha các bạn!

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top