Chiều 25/9, ở buổi tập của tuyển Việt Nam tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam lúc 17h, cả team lại được dịp chứng kiến cảnh tượng vừa thương vừa buồn cười của hai anh em Đình Trọng và Văn Đức nè!
Tuy không nằm trong danh sách triệu tập chính thức, nhưng Đình Trọng và Văn Đức vẫn được đi chung xe buýt với đội và "tập nhờ" tại sân. Lý do là để hai anh em tiện tập phục hồi chấn thương cùng bác sĩ Choi Ju-young. Nhưng mà plot twist ở đây là... HLV Park Hang-seo đã phân công cho hai cậu học trò những nhiệm vụ cực kỳ đặc biệt luôn!
Vì không cần vào phòng thay đồ như các đồng đội khác, Văn Đức và Đình Trọng được giao luôn task "bê nước" cho cả đội. Từ cầu thủ chuyên nghiệp bỗng chốc hóa "tiểu nhị" phụ các bác sĩ và trợ lý - drama thật đấy!
Thấy Đình Trọng và Văn Đức ngồi chill cùng trợ lý Lee Young-jin, HLV Park Hang-seo liền ra hiệu hỏi thăm hai cậu học trò đã hoàn thành nhiệm vụ bê nước chưa. Kiểu "Xong việc chưa đó các cháu?" vậy á!
Chưa hết, thầy Park còn gọi Đình Trọng đến phụ giúp trợ lý HLV thủ môn Trần Minh Quang khiêng dụng cụ tập luyện ra sân. Đúng nghĩa "vừa học vừa làm" thật sự!
Cảnh này khiến HLV Trần Minh Quang phải bật cười vì quá cute. Còn Đình Trọng thì hớt hải chạy đến ngay lập tức, sợ thầy Park "soi" á!
Đình Trọng được hướng dẫn tận tình về vị trí đặt dụng cụ. Nghiêm túc và chu đáo như đang học bài chiến thuật luôn nha!
Văn Đức cũng không đứng nhìn, cậu em chạy đến phụ giúp anh khiêng đồ vật cùng. Team work make the dream work mà!
Nguồn: kenh14.vn