Sáng mai 10/1 là Đình Trọng phải lên đường sang xứ Kim Chi điều trị chấn thương chân phải rồi Đêm cuối cùng ở Việt Nam, anh chàng đã tạm biệt người bạn thân cùng phòng ở CLB Hà Nội bằng những lời lẽ ngọt lịm tim luôn các bạn ơi!
Tối 9/1, trên Facebook cá nhân, trung vệ Trần Đình Trọng đã thả thính một bức ảnh selfie cực tình cảm với Trần Văn Kiên - hậu vệ của CLB Hà Nội. Hai anh này là bestie cùng phòng thân thiết từ bao năm nay rồi đó.
Nhìn ảnh này mà fan Trọng "ỉn" có thể yên tâm lắm luôn, vì nụ cười tươi rói cùng với những lời lẽ siêu lạc quan, vui vẻ mà anh chàng gửi đến người bạn cùng phòng trước ngày bay sang Hàn Quốc điều trị.
"Nếu một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ thì tớ sẽ đón nhận cuộc sống bằng thật nhiều niềm vui. Căn phòng ấy, người ấy. Xa thời gian ngắn thôi nhé" - trước giờ chia tay, Đình Trọng dành những lời ngọt ngào đến tan chảy như vậy cho Văn Kiên.
Đình Trọng tâm sự với Văn Kiên cũng như động viên chính mình vui vẻ và điều trị tốt, sớm trở về. Ảnh: Facebook nhân vật.
Có thể thấy chàng trung vệ visual của tuyển Việt Nam đang khá chill và sẵn sàng cho hành trình xa nhà, làm bạn với phòng mổ, phòng trị liệu và bác sĩ ở xứ người rồi. Ai bị chấn thương cũng mong sớm được điều trị và quay lại sân cỏ thôi mà. Nụ cười luôn nở trên môi Đình Trọng lúc này cùng với năng lượng tích cực trong suy nghĩ, lời nói khiến fan cũng vui lây hết nè
Từ UAE xa xôi, các anh em tại tuyển Việt Nam cũng gửi đến Đình Trọng lời động viên, chúc chuyến đi may mắn, suôn sẻ. Trung vệ Bùi Tiến Dũng còn tạm biệt Trọng "ỉn" bằng "lời thú tội ngọt lịm" nữa kìa.
"Bồ cứ yên tâm đi chữa trị nha. Bồ (Dũng) mới chỉ lén lút nhẹ mà đã bị tóm rồi đây này". Câu nói vừa cute vừa lầy lội khiến những người yêu mến cặp đôi trung vệ Tiến Dũng - Đình Trọng phải cười té ghế luôn á Trong khi đó, đàn anh Quế Ngọc Hải lại nhắc nhở nhẹ người em bằng câu "Lại lên cân rồi đấy", còn bạn thân Phan Văn Đức chúc Trọng "luôn cười tươi nhé".
Bùi Tiến Dũng hứa không "lăng nhăng" khi Trọng vắng nhà.
Theo lịch trình, trung vệ người Đa Tốn, Gia Lâm sẽ lên chuyến bay cất cánh lúc 10h30 ngày mai 10/1 bay từ Hà Nội sang Seoul (Hàn Quốc). Anh bị một mảnh xương rạn nằm trong mu bàn chân, gây khó chịu và cần gắp ra để tránh hệ lụy về sau. Dự kiến Đình Trọng sẽ phải ở lại Hàn Quốc 3 tháng để phẫu thuật và tập phục hồi.
Đồng hành cùng anh trên chuyến đi này còn có 2 trung vệ Lục Xuân Hưng (tuyển Việt Nam) và Đặng Văn Tới (đội trưởng U19 Việt Nam). Cả hai đều gặp chấn thương dây chằng đầu gối và sẽ mất khoảng 6 tháng để điều trị tại xứ sở kim chi.
Nguồn: kenh14.vn