Đình Trọng comeback tuyển VN: Xúc động đến tận cùng, Xuân Son cũng báo tin vui xịn đét!

Sau bao nhiêu năm "mất tích", Đình Trọng và Văn Hậu chính thức comeback với chiếc áo tuyển Việt Nam rồi nèeee!

"Lúc nghe tin có tên trong danh sách, tôi vui đến mức muốn hét lên luôn, vì đã quá lâu rồi mình mới được quay lại tuyển Việt Nam. Khi mặc lại chiếc áo ĐTQG sau nhiều năm, cảm giác thực sự rất hạnh phúc.

Gia đình là nguồn động lực siêu to khổng lồ giúp tôi trở lại sau chấn thương. Và ngay khi danh sách được công bố chính thức, tôi đã chia sẻ niềm vui này với người thân luôn.

Rất lâu rồi tôi mới lên tuyển quốc gia. Dù tuyển Việt Nam đã chính thức lọt vào vòng trong nhưng tôi vẫn sẽ đặt quyết tâm cao nhất trong trận đấu sắp tới với Malaysia", Đình Trọng tâm sự với truyền thông trước buổi tập chiều nay (24/3). Nghe mà xúc động ghê á!

b02ce09e2b28bf37121c.jpg


Lần gần nhất anh chàng trung vệ này ra sân cho tuyển Việt Nam đã là từ tháng 9/2022 rồi đó. Sau đó, chấn thương liên tục khiến Đình Trọng phải đấu tranh cực khổ để tìm lại phong độ. Nhưng rồi sau những nỗ lực không ngừng nghỉ tại CLB CAHN, cầu thủ sinh năm 1997 này đã được HLV Kim Sang-sik "chọn mặt gửi vàng" ở đợt tập trung này. Xứng đáng quá đi!

Cùng với Đình Trọng, tuyển Việt Nam ở đợt FIFA Days tháng 3 này còn đón thêm Văn Hậu sau gần 3 năm vắng bóng nữa. Lần cuối anh khoác áo ĐTQG là vào tháng 6/2023 á.

Vào chiều nay, Đình Trọng, Văn Hậu cùng hội anh em CLB CAHN đã lên tập trung, giúp tuyển Việt Nam có đủ 23 người rồi nè. Tuy nhiên do mới đá xong trận bù V.League nên HLV Kim Sang-sik chỉ cho nhóm này tập thả lỏng thôi, "nhẹ nhàng mà"

b06bd3dbc76cf0d6bf01.jpg


217164f9b98ea92a6aa8.jpg


Nói về chuyện CLB CAHN đóng góp tới 7 cầu thủ cho tuyển Việt Nam, Đình Trọng chia sẻ: "Được tập cùng các đồng đội ở CLB rõ ràng là lợi thế rồi, vì mọi người đã quen nhau sẵn mà. Tuy nhiên các tuyển thủ khác lên tuyển cũng đều xịn xò hết cả.

Lần này anh Tiến Dũng vắng mặt vì chấn thương, và tôi cũng đã hỏi thăm tình hình của anh ấy rồi. Còn với Duy Mạnh, hai anh em tôi vẫn giữ mối quan hệ cực tốt và mong rằng sẽ được sát cánh cùng nhau trong các trận đấu sắp tới". Tình anh em bền chặt quá đi mất!

Đáng chú ý hơn nữa, ở buổi tập chiều 24/3, tuyển Việt Nam còn đón Xuân Son trở lại nữa đó! Tiền đạo này bị chấn thương cơ đùi ngay từ buổi tập đầu tiên (21/3), ai cũng lo lắm. Nhưng may mắn thay, tình hình không nghiêm trọng lắm. Sau 2 ngày tập riêng, Xuân Son đã hồi phục hoàn toàn và có thể thực hiện đầy đủ các bài tập mà ban huấn luyện đưa ra rồi. Tin vui quá trời luôn!

3dfae2bfa7dd493e2732.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top