CuaSky9392
New member
Nếu ông trọng tài sáng mắt hơn xíu trong pha Quốc Việt đưa bóng vào lưới Đông Á Thanh Hóa, thì chắc gì HAGL đã ẵm trọn 3 điểm rồi huhu. Đáng tiếc quá trời quá đất luôn!
Dưới thời HLV Vũ Tiến Thành, nhiều cao nhân ví von lối chơi của HAGL giống hệt Chelsea thời Jose Mourinho - tức là từ bỏ lối đá đẹp mắt để all-in vào phòng ngự phản công, mục tiêu số 1 là chặn bàn thua rồi mới nghĩ đến chuyện ghi bàn. Để chơi kiểu này thì cần một cái trung phong xịn xò có thể "ăn một mình hết" như Didier Drogba, và may thay HLV Vũ Tiến Thành có sẵn trong tay Đinh Thanh Bình.
Không xử lý rườm rà, cầu kỳ "theo kiểu HAGL xưa", mà Đinh Thanh Bình sở hữu những pha xử lý 1 chạm và dứt điểm cực nguy hiểm, plus thêm khả năng chơi linh hoạt - lúc cần thì lùi về chơi như tiền vệ phòng ngự để giảm áp cho tuyến giữa. Và thật sự, với bàn thắng mở tỷ số vào lưới Đông Á Thanh Hóa, chàng trung phong sinh năm 1998 của phố Núi đã chứng tỏ mình xứng đáng với danh xưng "Drogba 2.0"
Bàn thắng của Đinh Thanh Bình đến từ tình huống khá hiếm hoi mà HAGL tạo ra được, trong khi liên tục bị đội khách ép sân với sự "át vía" của tiền đạo "khắc tinh HAGL" - cựu ngoại binh Rimario. Sau pha phản công cực nhanh, có lợi thế về số lượng, trung phong đội bóng phố Núi chạy chỗ cực thoáng để lọt vào góc phải khu 16m50 của Đông Á Thanh Hóa, nhận bóng rồi ngay lập tức tung cú sút chéo góc khiến thủ môn Nguyễn Thanh Thắng chỉ biết... đứng nhìn
Bàn thắng đến sớm ở phút 20 giúp các cầu thủ HAGL chill hơn, nhưng phía đội khách cũng tăng cường tấn công về khung thành của "thủ môn quốc dân" Bùi Tiến Dũng. Khác với những trận trước, trận này Tiến Dũng chơi không ổn khi thường xuyên không bắt dính bóng, suýt nữa dính chấn thương khi va chạm với Rimario, và cuối cùng phải ôm bàn thua cũng vì lỗi của mình luôn
8 phút sau bàn mở tỷ số của Đinh Thanh Bình, Luiz Antonio bên phía Đông Á Thanh Hóa tung cú sút từ khá xa sát đường biên dọc cánh trái. Tưởng Bùi Tiến Dũng sẽ bắt được ez, nhưng plot twist là anh giật mình khi thấy bóng đồng đội lướt về cản phá, để rồi đổ người chậm, nhìn bóng lọt thẳng vào lưới. Ơ hay hay...
Sau bàn gỡ khá bất ngờ, Đông Á Thanh Hóa tràn lên tấn công cực mạnh. Nửa cuối hiệp 1 chứng kiến liên tục những đợt công của đội khách, nhưng với lối chơi phòng ngự phản công đầy rình rập của HAGL, suýt chút nữa họ đã "hồi mã thương" ngược lại rồi!
7 phút sau bàn gỡ của Đông Á Thanh Hóa, Quốc Việt có pha đối mặt cực tinh tế đưa bóng vào lưới thủ môn Thanh Thắng sau đường chọc khe siêu đỉnh của Đinh Thanh Bình. Nhưng mà... trọng tài biên căng cờ báo việt vị Trận này không có VAR, và pha quay chậm cho thấy tiền đạo HAGL CHƯA việt vị, đồng nghĩa trọng tài "cướp trắng" bàn thắng của đội bóng phố Núi. Ức chế vô cùng!
Phút cuối hiệp 1, đến lượt Châu Ngọc Quang thoát xuống dứt điểm khiến thủ môn Thanh Thắng đứng hình, nhưng đen đủi cho HAGL khi bóng đập xà ngang bật ra, trước khi Minh Vương tung người móc bóng đẹp mắt nhưng trượt mất. Rớt nước mắt luôn á!
Nguồn: soha.vn