Mới đây, Đinh Ngọc Diệp đã thả thính cực mạnh trên trang cá nhân với bức ảnh chồng kèm caption đầy cảm xúc: "Mình muốn gửi lời động viên đến người đàn ông trong hình. Vì anh ấy rất cực và rất cố gắng" Chị còn chia sẻ rằng có những thứ mình có thể san sẻ cùng anh, nhưng cũng có những áp lực mà chỉ riêng Victor Vũ mới phải tự mình đương đầu.
Đinh Ngọc Diệp còn thể hiện sự tôn trọng đối với "khoảng riêng đầy hoài bão" của ông xã và mong anh sớm đạt được mục tiêu. Chị viết: "Còn việc của mình là tất cả những điều còn lại cho anh phần nào bớt khổ tâm và áp lực". Quả thật là couple goals của làng phim Việt luôn!
Nói qua về background của Đinh Ngọc Diệp thì chị sinh năm 1984, từng là Hoa khôi Tây Đô 2004 và hoạt động đa nhiệm từ người mẫu, diễn viên đến MC. Chị nổi tiếng qua các phim như Chuyện tình xa xứ, Cô dâu đại chiến, Bóng ma học đường, Người bất tử... Nhưng sau khi lấy chồng, Đinh Ngọc Diệp dần "ẩn mình" sau màn ảnh, tham gia sản xuất và support nhiều khâu trong các dự án của Victor Vũ.
Còn Victor Vũ thì ai cũng biết rồi - đạo diễn tài năng đứng sau những bom tấn như Thiên mệnh anh hùng, Scandal, Quả tim máu, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Mắt biếc, Người bất tử và Người vợ cuối cùng. Riêng Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh đã giúp anh ẵm giải Đạo diễn xuất sắc phim truyện điện ảnh tại Liên hoan phim Việt Nam, còn Mắt biếc thì phá đảo phòng vé với khoảng 180 tỷ đồng và giành luôn Bông Sen Vàng
Điểm nhấn đáng chú ý là các dự án mà cặp đôi quyền lực này cùng nhau thực hiện đã thu về tổng cộng hơn 561 tỷ đồng doanh thu! Cụ thể: Mắt biếc đạt khoảng 139-180 tỷ đồng tùy nguồn thống kê, Người vợ cuối cùng cán mốc khoảng 100 tỷ đồng, Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu đạt khoảng 230 tỷ đồng, Thiên thần hộ mệnh khoảng 60 tỷ đồng và Người bất tử khoảng 32 tỷ đồng. Lưu ý nha các bạn, đây là tổng doanh thu phòng vé của các tác phẩm chứ không phải tài sản hay thu nhập cá nhân của hai vợ chồng nhé!
Đặc biệt, Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu chính là cột mốc bùng nổ nhất khi trở thành phim có doanh thu cao nhất trong career của Victor Vũ với con số khủng khoảng 249 tỷ đồng Trong phim này, Đinh Ngọc Diệp vừa đóng vai Hai Mẫn vừa kiêm luôn nhà sản xuất, thể hiện sự gắn bó ngày càng sâu sắc giữa hai vợ chồng trong công việc.
Và câu chuyện vẫn chưa kết thúc! Cặp đôi sẽ tiếp tục bắt tay làm Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim. Victor Vũ ngồi ghế đạo diễn, Quốc Huy comeback vai Thám tử Kiên, còn Đinh Ngọc Diệp đảm nhận vai trò nhà sản xuất. Phim lấy inspo từ tiểu thuyết Phục gia truyện của nhà văn Hồng Thái - bố ruột của Đinh Ngọc Diệp đó nha, nhưng chỉ giữ lại khoảng 30% nội dung gốc để phát triển câu chuyện mới lạ hơn.
Sau những thông tin ban đầu về việc phim ra mắt trong năm 2026, dự án hiện đã confirm khởi chiếu vào dịp Tết 2027 Phần mới được nâng cấp quy mô với khoảng 60 bối cảnh nội ngoại thất là xịn sò, đồng thời đưa Thám tử Kiên vào một hành trình mới với nhiều nhân vật và hiểm nguy hơn nữa.
Nhắc lại chút về love story của hai người, Đinh Ngọc Diệp và Victor Vũ bén duyên từ Chuyện tình xa xứ năm 2008 rồi về chung một nhà năm 2016. Sau một thập kỷ làm vợ chồng, cả hai không chỉ xây dựng tổ ấm mà còn trở thành cộng sự đắc lực trong điện ảnh. Nếu Victor Vũ đứng ở vị trí sáng tạo thì Đinh Ngọc Diệp ngày càng tham gia sâu hơn vào phía sau màn ảnh, tạo thành một sự kết hợp hoàn hảo kéo dài qua nhiều dự án.
Nguồn: saostar.vn