Teen4eeb678c
New member
Huhu, câu chuyện này nghe mà đau lòng quá đi Chỉ vì qua đường để vào chợ mua đồ nấu cơm tối thôi mà chị đã gặp tai nạn thương tâm, bị xe khách giường nằm cuốn vào gầm rồi kéo lê lên lề đường luôn...
Theo thông tin ban đầu thì vào khoảng 5 giờ chiều ngày 5/11, bà Nguyễn Thị Ch. (sinh năm 1977, sống ở xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) đang chạy xe máy trên quốc lộ 1A như thường ngày.
Khi tới ngã 3 (thuộc thôn An Thiện, xã Tam An, huyện Phú Ninh, Quảng Nam), chị Ch. chuẩn bị qua đường để vào chợ mua đồ ăn thì bất ngờ bị xe khách BKS: 43B-008... do anh tài xế Khúc Thừa Trung (40 tuổi, sống ở TP Đà Nẵng) điều khiển đang chạy theo hướng Bắc-Nam tông trúng
Cú va chạm mạnh đến mức xe máy cùng chị Ch. bị cuốn vào gầm xe khách, kéo lê lên tận lề đường và tử vong ngay tại chỗ luôn Còn xe khách thì bị hư hỏng phần đầu vì tông vào thành rào nhà dân nữa.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường và điều tiết giao thông cho mọi người đi lại.
Theo chia sẻ của người dân địa phương, sau khi đi làm phụ hồ về, chị Ch. đang trên đường rẽ vào chợ để mua đồ ăn tối cho gia đình thì gặp nạn như vậy. Nghe mà xót xa ghê
Nguồn: kenh14.vn