NangSaigon8450
New member
Cuộc đời không dài cũng không ngắn, tùy cách bạn sống thôi. Người nào biết nắm bắt từng giây phút thì sẽ sống trọn vẹn, còn những ai vô tâm thì ngoảnh lại chỉ toàn "giá như" với hối tiếc
**Định luật tầm thường là cái gì mà nghe xịn vậy? **
Parkinson Law of Triviality (hay Định luật tầm thường) là một quy tắc chỉ ra rằng đa số mọi người hay dành quá nhiều thời gian cho những thứ không quan trọng, còn những việc thực sự cốt yếu thì lại bỏ bê.
Được tác giả C. Northcote Parkinson đưa ra từ những năm 1950, Định luật này ban đầu mô tả cách các tổ chức và công ty phân bổ thời gian cho các nhiệm vụ. Nhưng plot twist là nó cũng áp dụng được cho đời sống hàng ngày của chúng ta luôn!
**Bạn đang lãng phí thời gian vào đâu? **
Hãy nghĩ về những giờ, ngày, tháng hay thậm chí cả năm trời mà chúng ta đổ vào những thứ vớ vẩn. Thời gian đó có thể dành để phát triển bản thân hoặc trải nghiệm những điều mới mẻ của cuộc sống mà!
Nhiều người mắc kẹt trong mối quan hệ toxic chỉ vì sợ cô đơn. Hello, thời gian cho một người không hợp bạn có thể dành để khám phá và phát triển bản thân nhiều hơn đấy!
Hoặc có những khoảng thời gian bạn ép mình làm việc không thích với những người mà bạn không vibe. Dù ai cũng phải làm việc và phát triển, nhưng thế giới ngoài kia còn rất nhiều cơ hội, đừng tự nhốt mình trong một khuôn khổ nào đó!
Không ít người lại quẩn quanh với những người bạn "độc hại". Họ không đưa ra lời khuyên có tính xây dựng mà ngược lại khiến bạn mất niềm tin vào chính mình. Thay vì mãi ở đó, tại sao không bước ra và tìm những người bạn mới, những người thực sự nâng đỡ bạn khi cần?
Hay trong một ngày bình thường, chúng ta ngồi ở nhà cày phim, ăn đồ junk food. Bạn có bao giờ nghĩ nếu lúc đó đứng dậy tập thể dục thì sao chưa? Cơ thể bạn sẽ khác biệt thế nào nếu bạn vận động nhiều hơn?
Cuộc sống hiện đại khiến chúng ta không thể tránh khỏi việc lướt mạng xã hội hàng giờ liền, đọc các bài báo clickbait và share tin fake news. Bạn sẽ thu được bao nhiêu kiến thức nếu trở thành một người tối giản kỹ thuật số và thay vào đó đọc sách hoặc dành thời gian cho đam mê?
**Stop overthinking về việc người khác nghĩ gì! **
Bạn đã bao giờ dành thời gian để lo lắng về việc mọi người nghĩ gì về mình chưa? Thử nhớ lại bạn thực sự nghĩ đến cảm xúc, suy nghĩ của chính bản thân bao giờ chưa?
Thay vì cứ chạy theo để tìm đáp án từ người khác, hãy chăm sóc và xây dựng đời sống tâm hồn của chính bạn. Đừng mãi lui tới những địa điểm đã quen. Ngày mai hãy đặt chân đến những nơi hôm nay bạn chưa từng đi qua, ngày kia đến một nơi khác nữa... Thời gian chẳng chờ đợi ai bao giờ, đừng để sau này phải thốt lên hai từ "Giá như" nhé!
**Bạn còn bao nhiêu thời gian?
Sống đến 80 tuổi có nghĩa là bạn có 701.000 giờ sống. Khoảng 205.000 giờ trong số này được dành cho việc ngủ. Như vậy, bạn có 496.000 giờ thức từ khi sinh ra đến khi qua đời. Áp dụng Định luật tầm thường có thể giúp bạn tiết kiệm nhiều năm trong số đó!
Nếu bạn đang đọc bài này và đã 40 tuổi, bạn còn một nửa thời gian, tức là 248.000 giờ thức.
Bạn đã lãng phí bao nhiêu thời gian trong quá khứ cho những điều tầm thường? Bạn định lãng phí bao nhiêu thời gian trong tương lai cho những việc vớ vẩn?
Giả sử bạn lấy 365 giờ và dùng để tập luyện mỗi ngày 1 giờ trong một năm. Bạn sẽ có body khác hẳn vào cuối năm đó!
Hoặc bạn phân bổ 1,5 giờ mỗi ngày để viết, tương đương với 548 giờ viết trong năm. Nếu viết 350 từ một giờ thì cuối cùng bạn có 192.000 từ - đủ để cho hai đến ba cuốn sách luôn!
**Kết luận: Sống có chất hơn là sống có số! **
Cuộc đời của chúng ta là một hành trình của các giai đoạn. Mỗi giai đoạn có những thăng trầm và cơ hội để phát triển.
Chúng ta không thể tránh tất cả những điều khiến bản thân xao nhãng vì chúng là một phần tất yếu của cuộc sống. Nhưng bằng cách thay đổi mindset, chúng ta có thể nắm bắt được chính mình và hướng đến những điều quan trọng hơn.
Henry David Thoreau đã nói: "Tâm trí có thể bị ô uế vĩnh viễn bởi thói quen chăm chăm vào những điều tầm thường, nếu vậy mọi suy nghĩ của chúng ta sẽ nhuốm màu tầm thường".
Nguồn: soha.vn