Định làm nũng mẹ mà chợt nhớ ra mình đã làm anh cả, cậu bé có hành động khiến nhiều người rơi nước mắt

150769a44809a2a69513.jpg


Làm anh/chị cả là cả một chặng đường gian nan mà chỉ ai trải qua mới hiểu nổi

Khi nhà có thêm em bé, bố mẹ vừa vui mừng đón thành viên mới vừa lo lắng tới tận óc cho anh/chị cả. Nhất là mấy bé còn nhỏ xíu, đang tuổi cần được cưng chiều, ôm ấp thì đột nhiên phải nhường chỗ cho một "đối thủ" mới xuất hiện. Nếu bố mẹ không khéo léo xử lý, con dễ buồn, thậm chí là có thể ghét luôn em mình á

Mới đây, một đoạn clip ghi hình vào lúc nửa đêm từ camera an ninh của một gia đình đã viral khắp MXH. Cậu anh trai đang ngủ say thì bị tiếng khóc của em đánh thức. Mẹ thì đang bận rộn dỗ em bé, không thể quan tâm đến anh được.

Lúc này dù đang khóc, cậu bé bỗng nhiên ngồi dậy. Nhìn mẹ có vẻ kiệt sức, bé bất ngờ đứng lên lấy cho mẹ một cốc nước uống. Sau đó, cậu bé còn lấy chăn đắp cho mẹ, rồi nhẹ nhàng ngồi dựa phía sau lưng mẹ. Có lẽ cậu bé nghĩ mẹ ngồi lâu sẽ mỏi lưng nên ngồi như vậy để mẹ tựa vào, hy vọng mẹ sẽ bớt mệt hơn

55633fc5e3f7c89fd03e.png


e8a278bc7bcbb0b91ec8.png


e90dab4c521ec31172b9.png


a239bf0443725af68b4b.png


Hiểu được trái tim vàng của con trai, bà mẹ ôm con vào lòng, đúng lúc này em bé cũng nín khóc và ngủ yên trên tay mẹ. 3 mẹ con cứ thế ôm nhau trong đêm, dù không nói câu nào nhưng hành động đã nói lên tất cả rồi. Bé còn không quên dùng chăn đắp cho em vì sợ em lạnh nữa chứ

Chỉ cần một cái ôm nhẹ nhàng, một hành động quan tâm như vậy thôi cũng đủ giúp người mẹ cảm thấy vui vẻ, dễ chịu hơn hẳn, còn bé trai cũng hiểu là mẹ vẫn rất yêu mình. Có con trai biết quan tâm và tình cảm như này, dù bố không có nhà thì chắc người mẹ vẫn hạnh phúc lắm đây

a8d634ef89be4d0adb26.png


de61658b50a249e4b586.png


Dưới phần comment, dân mạng ai nấy đều khen tới tấp cả bé trai lẫn cách xử lý của người mẹ: "Nhìn là biết người mẹ rất yêu con, có nhiều bà mẹ có con nhỏ hay đuổi bé đi sợ bé phá em nó, chúc mừng em người mẹ tuyệt vời", "Những đứa trẻ hiểu chuyện sẽ làm cho người lớn thấy đau lòng, thương con lắm", "xúc động quá, mình đã rơi nước mắt khi con tựa lưng vào mẹ giúp mẹ đỡ mỏi, chỉ ai đã từng làm mẹ thức khuya mới hiểu được sự ấm lòng này", "hạnh phúc chỉ cần như vậy, em ngoan quá mẹ cũng rất tâm lý, chúc gia đình mình luôn hạnh phúc"...

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top