BoXinh5018
New member
Đinh Hương là con gái út trong gia đình ba anh em, mẹ làm ở Sở Giáo dục, bố công tác tại Sở Lao động Thương binh xã hội tỉnh Quảng Trị. Từ nhỏ, cô nàng đã được ba mẹ cho học đủ thứ từ ca hát, nhảy múa đến đàn – chính là nền móng để sau này "lao" theo nghệ thuật đây mà!
## Khi passion gặp áp lực: "Con nghỉ ngân hàng rồi mẹ ơi!"
Plot twist là nhà Đinh Hương không ai theo nghệ thuật cả. Anh cả làm công an, anh hai là kiến trúc sư, còn Hương thì... tốt nghiệp đại học ngân hàng và làm được 1 năm rồi nghỉ để theo đuổi âm nhạc. Yup, bạn không nghe nhầm đâu!
Thời gian đó, Hương vừa đi làm ngân hàng ban ngày vừa đi hát phòng trà ban đêm ở Acoustic, Zoco bar... những nơi khán giả mê nhạc ngoại tụ tập. Đúng lúc sắp được thăng chức trợ lý giám đốc – điều mà bao nhiêu người mơ ước – cô nàng lại quyết định... nghỉ!
Lý do? Đơn giản là không đủ sức để ngày làm văn phòng, đêm cháy hết mình trên sân khấu. Và cũng bởi vì... tim Hương không thuộc về những con số trong bảng cân đối kế toán!
## Khi gia đình là "rào cản" lớn nhất
Giai đoạn này khó khăn vãi nồi luôn! Ba mẹ Hương lo lắng vì nghĩ môi trường nghệ thuật có quá nhiều "cạm bẫy" với con gái. Trước đó Hương tham gia cả chục cuộc thi hát, lần nào cũng... flop, nên gia đình nghĩ con không đủ tố chất đi theo con đường này.
Điều đau nhất? Không phải đòn roi, mà là câu nói của mẹ: "Mẹ mất ngủ 1 tháng rồi". Nghe xong tim Hương như bị ngàn lưỡi dao đâm. Mẹ bị bệnh tim, bố cũng có bệnh mà phải lo cho con... Đó là lý do Hương đi làm ngân hàng sau khi tốt nghiệp – chỉ để ba mẹ khỏi suy nghĩ nhiều thôi.
Thời điểm đó, Hương sợ nghe điện thoại kinh khủng. Không chỉ sợ điện thoại của ba mẹ mà còn sợ luôn cả điện thoại của mọi người. Ngoài mặt tươi cười nhưng bên trong đang struggle cực kỳ.
Có một kỷ niệm Hương nhớ mãi: Sau khi nghỉ ngân hàng, mỗi lần mẹ gọi hỏi, Hương vẫn nói dối là đang đi làm. Cho đến khi mọi người thấy Hương trên TV trong cuộc thi The Voice, mẹ gọi điện, Hương mới bật khóc thú nhận: "Con nghỉ làm ngân hàng rồi và muốn theo đuổi đam mê của con".
May mắn là sau đó ba mẹ lại trở thành người che chở và support con gái hết mình. Thời điểm Hương tham gia Cặp đôi hoàn hảo cũng là vì mẹ – để mẹ có thêm động lực, bớt bi quan hơn sau khi nghỉ hưu.
## "Đại gia" của Hương là... ba mẹ!
Hơn 3 năm vào nghề, bạn bè cùng trang lứa đã mua nhà mua xe còn Hương vẫn ở nhà thuê, đi xe mướn. Không phải không kiếm được tiền nhé, mà vì Hương đầu tư hết vào âm nhạc – 3 album, 3 MV và vài chục single. Đối với một ca sĩ trẻ mới vào nghề, đây là "tài sản quý báu" mà!
Có những lúc mẹ nhìn con gái xót xa vì đi xe mướn, ở nhà thuê trong khi bạn bè có tất cả. Nhưng Hương hoàn toàn có thể mua xe mua nhà, chỉ là cô chọn đầu tư cho chất xám, cho âm nhạc. Nhờ thế Hương được là chính mình, không bán rẻ tâm hồn để viết những ca khúc chạy theo thị hiếu.
Mỗi năm, số tiền Hương đầu tư cho âm nhạc lên tới con số... bạc tỷ đó các bạn ơi!
Từng có người hỏi Hương có bao giờ nghĩ đến chuyện kiếm "đại gia" để nương tựa không? Câu trả lời là không! Hương muốn là người phụ nữ độc lập tự chủ. Cũng có đại gia muốn tài trợ nhưng Hương biết rằng: nhận bao nhiêu sẽ phải trả bấy nhiêu, chẳng có gì cho không cả.
"Đại gia của Hương là ba mẹ" – những người đã giúp Hương làm các sản phẩm đầu tay khi chưa biết vay mượn ở đâu.
## Showbiz? Not really my thing!
Hương thích giữ tâm hồn mình ở sự tĩnh lặng bên ngoài showbiz để có thời gian sáng tác. Cách sống này tất nhiên ảnh hưởng đến việc phát triển sự nghiệp – lẽ ra có thể "skip" vài bước để lên nhanh hơn nhưng Hương chấp nhận đi từng bước một, dù tốn nhiều thời gian.
Trong âm nhạc, Hương thần tượng Lara Fabian, Celine Dion... Với các nghệ sĩ Việt Nam, Hương dành sự trân trọng cho nhạc sĩ Phương Uyên – người đã cho Hương cơ hội tại The Voice dù lúc đó cá tính âm nhạc của cô còn nhiều khiếm khuyết.
"Nếu không có Phương Uyên sẽ không có Đinh Hương ngày hôm nay" – đó không chỉ là sự ngưỡng mộ mà còn là lòng biết ơn sâu sắc.
Còn với chị Hồ Ngọc Hà, Hương nể trọng sự lao động nghệ thuật của chị. Để có được một Hồ Ngọc Hà đẹp, vũ đạo đỉnh cao như ngày hôm nay là cả một quá trình khổ luyện. Mỗi lần thấy con đường này đi khó khăn, Hương lại nhìn vị huấn luyện viên ngày xưa và nghĩ: "Mình chưa là gì!"
Sau này tuy không gặp gỡ nhiều nhưng mỗi khi Hương ra MV, album nào, chị Hà đều gửi hoa chúc mừng – detail ngọt ngào quá đi mất!
## Chuyện tình yêu: 3 lần chia tay vì... quá đam mê
Ở tuổi 29, Đinh Hương đã trải qua 3 mối tình và đều là người... chủ động chia tay. Lý do? Hương luôn muốn đi về phía trước và muốn người yêu đi cùng. Nhưng nếu Hương bước tiếp mà họ dừng lại thì khoảng cách càng ngày càng xa.
Người yêu Hương cảm thấy áp lực nên chuyện "toang" cũng là điều dễ hiểu thôi! Đúng kiểu: yêu người có passion thì phải đủ mạnh để theo kịp nhịp đó!
---
Nguồn: soha.vn