Ai ngờ chồng lại chọn đúng thời điểm này để thả "bom tấn" khiến mình đứng hình luôn á
30 tuổi mà đã tậu được căn nhà 2 tầng xịn sò ở thành phố, chị có thể tự hào về bản thân mình nhé! Nhờ chăm chỉ làm việc và thu nhập khủng nên mình đã hiện thực hóa được giấc mơ có nhà riêng. Lũ bạn thì rần rần bảo con gái có tiền nên để dành thôi, việc mua nhà để mặc đàn ông lo. Nhưng mình vẫn cứ thực hiện theo kế hoạch đã ấp ủ từ bao năm trước, vì đó là mục tiêu của riêng mình mà!
Sau đó, mình gặp được một anh chàng cùng quê. Hai đứa tìm hiểu được 6 tháng là cưới luôn. Vì anh không có nhà nên sau khi cưới về ở nhà mình. Chị luôn coi đó là tổ ấm chung của cả hai, chứ chưa bao giờ có ý nghĩ chê anh kém cỏi hay không đủ khả năng mua nhà cưới vợ cả
Thế nhưng, mỗi lần nghe bạn bè anh nói câu kiểu "ông anh đang sống nhờ nhà vợ đấy" là sắc mặt chồng đổi ngay. Về nhà là quát mắng vợ vô cớ luôn. Những lúc như vậy, mình chọn cách im lặng để giữ hòa khí trong nhà. Đợi đến khi anh vui vẻ lại thì mình mới từ từ khuyên nhủ anh ấy.
Sau khi sinh bé đầu lòng, thấy hai vợ chồng đã có sự gắn kết sâu sắc nên mình quyết định cho chồng đứng chung sổ đỏ. Chị không muốn sau này các con lớn lên nghĩ bố mình kém cỏi, phải sống trong nhà của mẹ.
Nhưng lúc mình bàn chuyện cho anh cùng đứng tên thì anh lại gạt đi, nói không cần thiết. Anh bảo là đàn ông, không cần sống nhờ vào sự thương hại của vợ. Anh còn nói có dư sức mua nhà nhưng không muốn, vì anh không có ý định sống lâu dài ở thành phố này. Chồng bảo sang năm sẽ về quê sống và chăm sóc bố mẹ già. Trước khi cưới, bố mẹ anh đã sang tên toàn bộ đất đai nhà cửa cho anh rồi, nên anh phải có trách nhiệm với ông bà.
Nghe anh nói mà chị giật mình luôn á Chuyện lớn thế sao giờ anh mới khai với mình?? Anh giải thích là không muốn nói sớm sợ vợ hoang mang. Giờ có con rồi, anh mới tự tin nói ra dự định tương lai của mình.
Nguồn: soha.vn